Đánh bại Nadal, Wawrinka lần đầu giành Grand Slam

Sau đúng 2 giờ 21 phút thi đấu, Wawrinka đã đánh bại ông Vua sân đất nện với tỷ số (6-3, 6-2, 3-6, 6-3) để giành chức vô địch Úc mở rộng 2014.

Đây là chức vô địch Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của Wawrinka và anh trở thành người Thụy Sĩ thứ hai (sau Federer) làm được điều này. Warinka cũng là tay vợt hạt giống số 8 đầu tiên vô địch Giải Úc mở rộng.

Những diễn biến trên sân cho thấy đây là chiến thắng hoàn toàn xứng đáng dành cho Wawrinka. Lối chơi tấn công sắc sảo, mạnh mẽ và thông minh của Wawrinka đã giúp anh hoàn toàn làm chủ trận đấu.

Trong hai ván đầu tiên, Wawrinka đã thắng Nadal rất dễ dàng, 6-3, 6-2. Ở ván đầu tiên, Wawrinka bẻ hai bàn giao bóng của Nadal và mất 38 phút để giành chiến thắng. Ở ván này, tỉ lệ giành điểm trong lần giao bóng một của Wawrinka đạt hiệu suất tuyệt đối, 100%. Đây cũng là lần đầu tiên sau 12 lần gặp gỡ, Wawrinka thắng được một ván trước Nadal.

Nadal đau đớn khi được các bác sĩ chăm sóc - Ảnh: Reuters

Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn với Nadal khi anh sớm bị bẻ bàn giao bóng ở đầu ván thứ hai, lại dính chấn thương và cần bác sĩ vào sân để chăm sóc. Sau thời gian được chăm sóc y tế, Nadal đã phải rời khỏi sân, vào trong phòng thay đồ. Điều này đã làm Wawrinka rất giận dữ và trọng tài của giải đấu phải xuống giải thích với anh nhưng vẫn không làm tay vợt người Thụy Sĩ bình tĩnh hơn.

Trở lại thi đấu, Nadal lại bị Wawrinka bẻ bàn giao bóng và lại cần đến sự chăm sóc của bác sĩ. Cuối cùng, Nadal bị thua ván thứ hai 2-6 chỉ sau 37 phút thi đấu.

Sự thất vọng của Nadal trong trận - Ảnh: Reuters

Những tưởng Nadal sẽ bỏ cuộc hoặc thua chóng vánh trong ván thứ ba. Nhưng thật bất ngờ, Nadal đã chơi quật khởi, bẻ một bàn giao bóng của Wawrinka và giành thắng lợi 6-3 trong ván đấu này. Khán giả tại Melbourne đã bắt đầu nghĩ đến một cuộc lội ngược dòng của Nadal và nhiều lần hô vang tên của anh để ủng hộ tinh thần.

Dù Nadal hưng phấn và được khán giả ủng hộ nhưng Wawrinka vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết. Nadal tỏ rõ không còn bị chấn thương hành hạ nhưng vẫn không thể chống đỡ được các đợt tấn công của Wawrinka trong ván thứ tư. Tay vợt người Thụy Sĩ bẻ một bàn giao bóng của Nadal, vượt lên dẫn 4-2. Ngay sau đó, Nadal thắng lại trong bàn Wawrinka cầm giao, rút ngắn tỉ số 3-4.

Wawrinka ăn mừng chiến thắng - Ảnh: Reuters

Nhưng đó là tất cả những gì Nadal làm được. Trong hai bàn còn lại, Wawrinka liên tiếp giành chiến thắng và kết thúc ván đấu với tỉ số 6-3.

Sau trận đấu, Wawrinka nói: "Năm ngoái, tôi đã có một trận đấu điên rồ và tôi đã khóc khi thua trận. Một năm qua, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Hiện nay tôi không biết mình có đang mơ hay không. Chắc phải đến mai mới biết được. Tôi muốn cám ơn đội ngũ HLV, cám ơn Magnus Norman bởi chúng ta chỉ mới làm việc với nhau 1 năm. Đây là Grand Slam tuyệt vời nhất của tôi. Tôi thật sự rất thích thi đấu ở đây".

Trong khi đó Nadal nhắn nhủ với các cổ động viên rằng anh rất tiếc khi chỉ đạt hạng nhì dù đã cố gắng hết sức. Nadal nói: "Tôi đã trải qua hai tuần đầy cảm xúc. Tôi rất tiếc khi chỉ đoạt ngôi á quân".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại