Đài Loan 1-2 Việt Nam: Đá không hay nhưng lại rất may!

Lupo |

Ít ai ngờ ĐT Việt Nam lại gặp nhiều khó khăn đến như thế trước đối thủ Đài Loan.

Trước trận đấu, nhiều người dự đoán ĐT Việt Nam sẽ thắng, thậm chí thắng đậm. Có vẻ như bản thân các cầu thủ cũng cảm thấy như vậy.

Chính vì thế, tất cả đã bị sốc khi Đài Loan nhập cuộc với tốc độ quá nhanh. Họ di chuyển, ban bật như một đội bóng châu Âu, khiến hàng thủ Việt Nam rối loạn.

Clip trận đấu Đài Loan 1-2 Việt Nam:

Chỉ trong ít phút, Đài Loan liên tục tung ra các pha dứt điểm. May mắn cho ĐT Việt Nam là Nguyên Mạnh thi đấu rất chắc chắn.

Sau khoảng thời gian lúng túng, đoàn quân áo đỏ dần dần lấy lại thế trận. Tuy nhiên, chiến thuật sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến của HLV Miura tỏ ra không hiệu quả.

ĐT Việt Nam hoàn toàn bế tắc trong tấn công. Không những thế, hàng thủ còn đôi lần phạm sai sót suýt dẫn đến bàn thua.

Sang hiệp hai, HLV Miura thực hiện một số thay đổi. Ông cho phép các học trò dâng cao hơn và sử dụng nhiều pha phối hợp nhỏ.

Hiệu quả đến ngay tức thì, ĐT Việt Nam dần có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Phút 54, từ một tình huống đá phạt góc khá bất ngờ, bóng đến chân Tiến Thành. Anh dứt điểm nhẹ nhàng mở tỉ số 1-0.

Sau bàn thắng, đoàn quân áo đỏ chủ động lùi thấp đội hình, chơi phòng ngự phản công.

Công Vinh đã có một trận đấu không thực sự thành công.
Công Vinh đã có một trận đấu không thực sự thành công.

Liên tiếp những phút sau đó, các cơ hội được trao cho Công Vinh, Văn Quyết. Tiếc rằng trong một ngày phong độ không tốt, những chân sút áo đỏ đều dứt điểm bất thành.

Sự phung phí này đã phải trả giá. Phút 83, Wu Chun-Ching trong tư thế không ai kèm dễ dàng đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Chơi cực kỳ thiếu ý tưởng trong những phút cuối. Nhưng vận may đã mỉm cười với ĐT Việt Nam ở thời gian bù giờ.

Từ một đường chuyền của Công Vinh, Phi Sơn đệm bóng quá nhẹ. May mắn thay hậu vệ Đài Loan lại cản phá trượt và chúng ta có bàn thắng thứ hai.

Tỉ số chung cuộc của trận đấu là 2-1 nghiêng về ĐT Việt Nam. 3 điểm có được giúp thầy trò HLV Miura tiếp tục nuôi hi vọng bám đuổi Thái Lan và Iraq.

Dù vậy, cách chiến thắng của đoàn quân áo đỏ chưa thể khiến những người hâm mộ hài lòng và thực sự yên tâm.

Đội hình ra sân:

Đài Loan: Chiu Yu Hung, Chen Ting Yang, Yen Tavio, Lo Chih En, Tsan Yuan Chen, Chen Hao Wei, Lin Chang Lun, Wen Chih Hao, Wei Yu Jen, Chen Yi Wei, Chen Po Liang.

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Thanh Hiền, Ngọc Hải, Đinh Tiến Thành, Xuân Thành, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Thành Lương, Minh Tuấn, Công Vinh, Văn Quyết.

Ghi bàn:

Đài Loan: Wu Chun-Ching 83'

Việt Nam: Tiến Thành 54' Phi Sơn 90+3'

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại