Đá hỏng penalty, Chủ tịch CLB hạ lệnh đánh cả nhà cầu thủ

Công Luận |

(Soha.vn) - Chỉ vì đá hỏng cú penalty quyết định, gia đình cầu thủ trẻ Martin Dall'Orso đã bị một nhóm côn đồ có vũ trang quây đánh rất dã man.

Tại giải Copa Peru, Union Fuerza Minera có trận thư hùng với Saetas de Oro. Sau 90 phút, hai đội hòa nhau với tỉ số hòa 1-1. Và trên chấm đá luân lưu, Saetas de Oro đã giành được chiến thắng với tỉ số 4-3.

Người thực hiện cuối cùng trong 5 loạt đá đầu tiên của Union Fuerza Minera là Martin Dall'Orso. Cậu đã thực hiện không thành công và phải trả một giá không hề nhỏ cho sai sót này của mình.

Cha của Dall’Orso cho biết: “Chúng tôi đã thua trận và quyết định lên xe buýt để ra về. Con trai tôi đã bị một tổ chức có sử dụng súng lao vào tấn công. Họ đã dùng báng súng để tấn công con trai tôi. Vợ tôi cũng có rất nhiều vết bầm tím trên cánh tay và cả chân nữa”.

Nhưng điều đáng nói ở đây chính là lời tố cáo vị Chủ tịch CLB. Cha của Dall’Orso tiếp tục: “Chính Chủ tịch Serapio Sucasaire và Omar, Ramiro là thủ phạm của vụ tấn công này. Ông đã ra lệnh cho họ để hành hung chúng tôi”.

Martin Dall'Orso cũng đã bị đánh khá dã man với vết thương lớn ở trên đầu và nhiều vết bầm tím trên khắp cơ thể. 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại