Cựu cầu thủ Man United dọa tạt axít, đánh bom người tình cũ

Lê La |

(Soha.vn) - Đó là lời khai của Reah Mansoor trước tòa, tố cáo Ravel Morrison, tiền vệ 21 tuổi từng có thời gian 2 năm ăn tập ở Man United.

Ravel Morrison hầu tòa án Manchester và Salford hôm 31/7 với 2 tội danh: tấn công bạn gái cũ 19 tuổi Reah Mansoor bên ngoài một hộp đêm ở Manchester vào sáng sớm 27/7 và tấn công bà Parveen Mansoor (39 tuổi) bên ngoài nhà ở Salford vài giờ sau đó.

Vụ việc đưa ra xét xử trong ngày hôm qua và Reah Mansoor còn khai ra những sự thật khủng khiếp về mối quan hệ với Raven Morrison. Theo đó, kể từ khi quan hệ yêu đương với Ravel Morrison, cô luôn bị cựu cầu thủ Man United này đánh đập hành hạ bất cứ lúc nào.

Reah và bà mẹ Parveen Mansoor, nạn nhân của Ravel Morrison
Reah và bà mẹ Parveen Mansoor, nạn nhân của Ravel Morrison

Không dừng lại ở đó, Ravel Morrison còn dọa giết, dọa tạt axít và đánh bom nổ tung nhà cô bạn gái cũ. Vì cần thêm bằng chứng nên thẩm phán Khalid Qureshi cho phép tiền vệ đang 21 tuổi được tại ngoại cho đến ngày diễn ra phiên tòa sơ thẩm của tòa án Manchester Crown ngày 28/8 tới.

Morrison sẽ không được liên hệ dù trực tiếp hay gián tiếp tới mẹ con nhà Mansoor và cũng không được xuất hiện ở nơi họ sinh sống. Tuyển thủ U21 Anh này cũng không được phép trở lại vùng Greater Manchester nếu không được phép của tòa án.

Morrison từng được xem là niềm hy vọng ở sân Old Trafford, song chỉ được ra sân vỏn vẹn 3 trận trong 2 năm khoác áo Man United (2010-2012) đều ở League Cup và sau đó bị HLV Alex Ferguson đẩy sang West Ham với giá chỉ 650.000 bảng năm 2012.

Kể từ đó, tiền vệ 21 tuổi này còn bị cho Birmingham mượn và trải qua giai đoạn cuối mùa giải vừa qua ở Queen Park Rangers cũng theo dạng tương tự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại