"Cuộc cách mạng" của ĐT Việt Nam: Công Vinh đối đầu T.Dangda

Sau thất bại ở AFF Suzuki Cup 2012, người Thái đã quyết định làm mới triệt để đội hình để hướng tới AFF Suzuki Cup 2014 và đặt mục tiêu cao hơn ở đấu trường châu lục.

Đó không bị coi là một nước cờ mạo hiểm, bởi HLV Kiatisuk Semanuang hẳn biết rõ mình đang có gì trong tay. Chắc chắn khi bước vào AFF Suzuki Cup 2014, “Zico” Thái sẽ không bỏ qua các con bài tẩy như Teerasil Dangda, Teeratep Winothai, Suree Sukha, Suchao Nuchnum và cả Datsakorn Thonglao nữa…, khi tất cả họ vẫn còn nguyên giá trị sử dụng ở đẳng cấp cao.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chỉ đang làm một cuộc cách mạng khá nửa vời, dù nền bóng đá đã trải qua rất nhiều cuộc bể dâu, kể từ sau chức vô địch năm 2008. Theo đó, những Công Vinh, Phước Tứ, Vũ Phong…, vẫn lĩnh ấn tiên phong, hệt như cách đây 6 năm.

Thần tượng Teerasil Dangda…

Phút thứ 65, cuộc đối đầu Almeria – Espanyol, vòng 1 La Liga hồi tuần trước, hẳn không ít khán giả Việt Nam ngạc nhiên khi tấm biển thay người đưa lên cái tên Teerasil Dangda vào sân (thay tiền đạo đội trưởng Fernando Sorino, người đã mở tỷ số cho đội chủ nhà). Teerasil tỏ ra rất tích cực và thực tế, anh đã có vài pha chạm bóng và dốc bóng tinh tế, nhưng thật không may cho ngôi sao đội tuyển Thái Lan, Almeria của anh đã bị đối phương chia điểm vào phút chót, sau sai lầm của hàng thủ.

Màn ra mắt của cựu tiền đạo Muangthong United tại giải đấu cao nhất xứ bò tót (Teerasil chuyển tới Almeria theo hợp đồng cho mượn 1 năm – PV), không như mong đợi, mặc dù vậy, chân sút đã ghi cho ĐTQG Thái Lan 29 bàn thắng (qua 60 trận) vẫn nhận được những tràng pháo tay. Trước khi đầu quân cho Almeria, Teerasil Dangda cũng đã nhận được hàng loạt các lời mời từ Atletico Madrid, Getafe và Real Zaragoza… Thông tin về Teerasil luôn ở trang nhất các tờ báo khổ lớn Thái Lan.

Cùng với Saiwaeo và Suree Sukha, Teerasil Dangda từng được gã khổng lồ Anh quốc Manchester City ký hợp đồng, năm 2007, thời điểm mà cựu Thủ tướng Thái Lan, Thaksin Shinawatra, còn là ông chủ của đội bóng này. Song, do những quy định ngặt nghèo về điều kiện ra sân ở Premier League (với cầu thủ phải là tuyển thủ QG và ĐTQG của họ phải nằm trong tốp 70 bảng xếp hạng FIFA), Teerasil và Sukha được Man City cho Grasshopper Zurich của Thuỵ Sỹ mượn.

Dài dòng như thế để thấy rằng, Teerasil Dangda không phải hạng xoàng, thậm chí anh còn là một thương hiệu cỡ bự, người sẽ có cơ hội đối đầu với cả Messi, Ronaldo, Bale và Neymar…, trên sân cỏ La Liga mùa này. Ở tuổi 26 (Teerasil sinh năm 1988, bằng tuổi với Phạm Thành Lương và kém Công Vinh của Việt Nam 3 tuổi, theo giấy tờ), chân sút Almeria đang ở độ chín nhất sự nghiệp. Hơn 10 năm trước, Kiatisuk vẫn còn tập sự ở giải hạng nhất Anh thì giờ bóng đá Thái Lan đã được La Liga thừa nhận.

Và “Idol” Lê Công Vinh

Nếu như Teerasil Dangda đã và đang là thần tượng, niềm hy vọng số 1 để nâng tầm vị thế của bóng đá Thái Lan trên bản đồ bóng đá thế giới thì tại Việt Nam, Công Vinh cũng được kỳ vọng không kém. So về mặt danh tiếng, chân sút đã có hơn 100 bàn thắng tại V-League, đồng thời đang giữ kỷ lục về số lần lập công trong màu áo ĐTQG (35 bàn/52 trận), không hề kém cạnh đồng nghiệp Thái Lan chơi cùng vị trí, nếu không muốn nói là trội hơn, dù Vinh mới chỉ đá cho LeixoesConsadole Sapporo.

Năm 2009, khi đang tập vật lý trị liệu sau ca mổ dây chằng đầu gối ở Bồ Đào Nha và bình phục, Công Vinh được HLV trưởng ĐT Việt Nam vào thời điểm đó là Henrique Calisto giới thiệu với Leixoes S.C, đội bóng mà ông “Tô” có mối quan hệ khá khăng khít. Nhưng cũng như khoảng thời gian 5 tháng đá cho Sapporo ở giải hạng 2 Nhật Bản (theo một bản hợp đồng ngắn hạn và bị cho là nặng tính thương mại), chân sút số 1 Việt Nam không thể hiện được nhiều, khi chỉ có quá ít cơ hội vào sân.

Bất luận thế nào, Công Vinh (chứ không phải đàn anh Lê Huỳnh Đức hay đồng đội cũ trong màu áo ĐTQG Nguyễn Việt Thắng) đã được cho là người đi tiên phong và phần nào khẳng định được năng lực tại môi trường bóng đá ở đẳng cấp cao hơn. Những lần mở đường của Vinh cho phép cầu thủ trẻ Việt Nam dám mơ mộng và biết đâu được, một ngày không xa sẽ có một số cầu thủ trẻ được gửi gắm về xứ sở mặt trời mọc (thông qua các gói hỗ trợ, hợp tác toàn diện)?

Trở lại với vấn đề của Công Vinh Teerasil Dangda của bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Thực tế trong quá khứ, Vinh và Dangda đã không ít lần đối đầu với nhau trên sân bóng, trong màu áo U23 QG cũng như ĐTQG, ở các giải đấu cấp khu vực. Dù Việt Nam và Thái Lan không nằm chung bảng đấu tại AFF Suzuki Cup 2014 tới, nhưng nếu muốn giành ngôi cao nhất như lời hứa của HLV Miura, Công Vinh phải nghĩ tới một phen nữa đánh bại Teerasil, như chung kết năm 2008.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại