Công thần và tội đồ: Sir Alex sẽ trảm De Gea vĩnh viễn?

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Có nhiều nguồn tin cho rằng HLV Alex Ferguson chuẩn bị thải hồi David De Gea về Tây Ban Nha, một lần và mãi mãi.

92 phút thi đấu trên White Hart Lane đêm Chủ Nhật vừa rồi, Sir Alex Ferguson đã tự vỗ đùi cho rằng mình đúng khi chi ra tới 17.8 triệu bảng để chiêu mộ David De Gea về từ Atletico Madrid.

Nhưng khi trận đấu chỉ còn đúng 1 phút bù giờ, cả HLV người Scotland lẫn cựu hậu vệ Quỷ đỏ, Gary Neville đều phát bực với thủ thành người Tây Ban Nha. Bởi trong 1 tình huống treo bóng của đội chủ nhà, De Gea đã băng ra đấm bóng thay vì bắt dính. Ngay cả trong quyết định đấm bóng anh cũng không thực hiện dứt khoát mà ra tay khá nhẹ.

Hậu quả là trái bóng chẳng cách xa khung thành Quỷ đỏ là mấy và còn nằm ngay trong chân Aaron Lennon. Cầu thủ này đã chuyền vào cho Clint Dempsey dứt điểm cận thành cân bằng tỷ số 1-1.

 

 

Có thể nói chính sai lầm vừa rồi của De Gea đã khiến Man Utd mất 2 điểm, để Man City thu hẹp khoảng cách trên BXH xuống còn 5 điểm.

Nhưng công tâm mà nói, nếu không có thủ môn người TBN, có thể Man Utd đã thủng lưới từ trước đó khá lâu. Ít nhất trong 2 tình huống cản phá dưới đây, De Gea đã làm được hơn rất nhiều các thủ thành khác.

 

 

Chuyển tới Man Utd từ mùa Hè năm 2011, De Gea vẫn luôn thế. Anh có những tình huống phản xạ vô cùng xuất thần mà không phải thủ môn nào trên thế giới cũng có được. Nhưng những hạn chế của thủ môn người Tây Ban Nha là bắt bóng bổng, ra vào chưa hợp lý mãi vẫn chưa được khắc phục.

Đó chính là lý do khiến Sir Alex dần mất niềm tin vào thủ thành trẻ xứ Bò Tót. Sau việc cho De Gea luân phiên bắt chính với Anders Lindegaard, rất có thể HLV người Scotland sẽ “đá” hẳn De Gea khỏi Nhà hát của những giấc mơ.

Nhưng thiết nghĩ, Sir Alex nên cho De Gea thêm cơ hội? Bởi không phải tự nhiên cả Real Madrid và Barcelona đều đang sẵn sàng trải thảm đỏ chờ đợi Quỷ đỏ thải loại David!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại