Công Phượng & tuyệt chiêu cởi áo

Định Nam |

Ngay từ lúc nhỏ, Công Phượng đã thể hiện độ "dị" của mình.

"Đốn tim" HLV Graechen

Sau khi thi trượt vào lò SLNA vì thể hình quá nhỏ, Công Phượng năn nỉ gia đình cho vào Gia Lai thi tuyển Học viện HAGL Arsenal JMG.

Thương con, bố của Phượng gom hết tiền nhà, bán lợn, thóc và vay thêm họ hàng để có được tổng cộng 1,4 triệu đồng đưa con đi.

Công Phượng lúc còn nhỏ

Công Phượng lúc còn nhỏ

Trong đợt tuyển sinh tại phố núi, Công Phượng được HLV Graechen “chấm” luôn sau một tình huống bóng tinh quái.

Khi chia 3 đấu 3, anh vượt qua toàn bộ cầu thủ đối phương. Nhưng thay vì sút ngay Phượng quay lại nhìn đội bạn chạy về đuổi rồi nằm rạp xuống sân đánh đầu đưa bóng vào khung thành.

Tập luyện "độc chiêu"

Trong tháng tập luyện đầu tiên tại Học viện HAGL Arsenal JMG, HLV Guillaume Graechen chủ yếu cho các em tập những bài tập kỹ thuật cơ bản như tâng bóng chân thuận, sau đó chuyển qua chân nghịch rồi đến 12 điểm chạm trên cơ thể.

Riêng Công Phượng không chịu dừng lại ở đó, buổi tối thường lén tập thêm chiêu vừa tâng bóng vừa cởi áo rồi lại mặc vào.

Một lần HLV Graechen vô tình bắt được nhưng giả như không thấy, buổi tập hôm sau ông đề nghị Công Phượng lên biểu diễn và tiền đạo người xứ Nghệ làm lác mắt các đồng đội.

Clip kỹ thuật của Công Phượng:

Tiền kiếm được gửi cho bố mẹ

Ban lãnh đạo không cấm các học viên sở hữu điện thoại hay máy tính bảng. Tuy nhiên, những năm đầu các học viên còn nhỏ thì chỉ được dùng vào hai ngày cuối tuần, thứ hai phải nộp cho thầy.

Thế nên lứa I khi vào Học viện HAGL đều được bố mẹ sắm cho điện thoại để tiện liên lạc gia đình. Riêng Công Phượng tuyệt nhiên không dùng, phải mãi tới năm 2012 anh mới mua chiếc điện thoại đầu tiên trong đời.

Hình ảnh giản dị của Công Phượng

Hình ảnh giản dị của Công Phượng

Ở Học viện HAGL, mỗi chuyến đi tập huấn các cầu thủ đều được cấp tiền. Trong khi các đồng đội nhận, giữ lại tiêu thì tiền đạo xứ Nghệ lại nhờ luôn các thầy chuyển thẳng về cho bố mẹ.

Đi thi đấu nhiều, được ăn các món ở khắp nơi nhưng Phượng vẫn chỉ thích những loại thức ăn dân dã.

“Thi thoảng con được về, bố mẹ cũng muốn mua cho nó các món ăn ngon. Tuy nhiên, hắn không thích. Hắn chỉ mê món cá đồng và gà vườn”, bố Công Phượng bật mí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại