Công Phượng trên lằn ranh “người hùng” và “kẻ xấu”

Lupo |

Hiếm khi nào người hâm mộ lo lắng như vậy sau khi được chứng kiến Công Phượng lập siêu phẩm.

Trước tiên, hãy đến với một câu chuyện khá quen thuộc trong truyện Nhật Bản. Ở một ngôi làng hay xảy ra chiến tranh, có một chiến binh cực kỳ mạnh mẽ.

Anh luôn đi đầu trong các trận chiến, dũng cảm bảo vệ mọi người. Nhưng anh luôn cô độc bởi không tin tưởng ai khác ngoài bản thân.

Dần dần, người trong làng hoặc là dựa dẫm, ỷ lại vào chàng chiến binh, hoặc là chán nản, vì luôn bị anh gạt ra ngoài, thậm chí xuất hiện cả sự đố kỵ.

Những chiến công của chàng chiến binh dần dần chẳng được ai hưởng ứng. Anh trở nên căng thẳng, anh bị lạc giữa một bên là kẻ thù, một bên là sự ghẻ lạnh của những người thân.

Một câu chuyện hư cấu tại Nhật Bản, nhưng lại nếu ngẫm kỹ, dường như Công Phượng đang bước những bước đầu theo chàng chiến binh kia.

Trong trận đấu với U23 Myanmar, tiền đạo xứ Nghệ có một pha solo tuyệt vời mở tỉ số. Sau đó, anh chơi cá nhân, thường xuyên đi bóng quá dài, ít khi chuyền cho đồng đội.

Clip bàn thắng của Công Phượng:

Màn trình diễn của Công Phượng được đối thủ Myanmar khen tặng. Tuy nhiên khi trận đấu kết thúc, tỉ số lại là 2-2, U23 Việt Nam không giành được chiến thắng.

Mặc dù mục tiêu là thử nghiệm, kết quả này vẫn gây ít nhiều thất vọng. Một lượng đáng kể CĐV đã quay ra trách móc lối chơi của Công Phượng.

Họ chờ đợi chàng tiền đạo biết hi sinh vì tập thể, như tại vòng loại U23 châu Á, chứ không phải hình ảnh như Đôn Ki-hô-tê đơn thương độc mã lao vào cối xay gió, vừa không hiệu quả lại chuốc cho mình các vết đau.

Chắc hẳn HLV Miura cũng chưa hài lòng với cậu học trò cưng. Ông cho phép Công Phượng được xử lý cá nhân, nhưng tất cả phải phục vụ toàn đội một cách hợp lý nhất.

trợ lý hlv u23 việt nam
nguyễn thanh sơn
"Công Phượng chơi quá cá nhân sau bàn mở tỷ số"

Không ai biết Công Phượng nghĩ khi thực hiện các đường dắt bóng. Có thể anh chẳng hề tính đến chuyện biểu diễn một mình mà chỉ làm thế như thói quen.

Dù vậy nếu cứ tiếp tục cố gắng một mình gánh tất cả thế này, rồi sẽ đến lúc Công Phượng không duy trì nổi nữa. Từ “người hùng”, tiền đạo xứ Nghệ trở thành “kẻ xấu” trong mắt CĐV.

Chiến thắng trong bóng đá cần tập thể. Messi có Xavi, Iniesta, Ronaldo nổi bật vẫn cần Bale, Di Maria để đi đến đích cuối.

Công Phượng cần nhớ lấy điều đó, đừng để sai một li đi một dặm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại