Công Phượng & đồng đội thua: Vẫn là Bầu Đức "quá đen"

Tùng Lâm (tổng hợp) |

Thêm một lần những Công Phượng, Xuân Trường,… phải nhận thất bại khi có bầu Đức dự khán.

Bầu Đức vẫn quá “đen”!

Sau khi đồng hành trên khán đài cùng U19 HAGL vô địch giải U21 Báo Thanh niên, bầu Đức tự tin sự có mặt của mình không còn đem lại “vận rủi” nữa.

Hôm qua, ông đến sân rất sớm để chứng kiến “những đứa con” lần đầu thử sức ở cấp độ chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, cái “dớp” khó hiểu của bầu Đức lại một lần nữa tái hiện. Suốt trận HAGL ép sân và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Đáng tiếc các chân sút tỏ ra khá vô duyên trong khi hàng thủ vẫn hớ hênh. 

Cuối cùng Công Phượng và đồng đội đành chấp nhận thất bại 1-2.

HAGL đã tỏ ra thua kém về kinh nghiệm trước Sanna Khánh Hòa

HAGL đã tỏ ra thua kém về kinh nghiệm trước Sanna Khánh Hòa

Tuấn Anh chưa hoàn toàn sung sức

Tuấn Anh chưa hoàn toàn sung sức

“Phải công nhận, Khánh Hòa trận này đá hay. Các cầu thủ của họ có thể lực tốt, thi đấu nhiệt tình”, bầu Đức chia sẻ.

“Các cầu thủ của tôi đang trong giai đoạn tập luyện cường độ cao để chuẩn bị cho V-League 2015 nên không thể đòi hỏi nhiều. Đang đá giao hữu để thử nghiệm đội hình nên thua có khi hay, vì như thế mình biết mà sửa từ từ”.

Trước đó, ở giải U19 châu Á tại Myanmar, ông bầu của HAGL từng tự nhận mình “đen” và chia tay các cầu thủ con cưng sau khi Việt Nam thua Hàn Quốc 0-6.

Bầu Đức đen vẫn hoàn đen

Bầu Đức "đen vẫn hoàn đen"

Khán giả háo hức với HAGL

Mặc dù trời mưa gió rét, SVĐ Pleiku với 10000 chỗ ngồi vẫn đông nghịt. Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều rất thích thú khi được chứng kiến các cầu thủ U19 thi đấu trở lại sau thời gian dài.

Ngồi chật một chút, phải chen chúc thậm chí leo rào nhưng chỉ cần xem được là mọi người vẫn sẵn sàng.

CĐV ngồi kín sân Pleiku

CĐV ngồi kín sân Pleiku

Trận đấu cũng được quay phát trực tiếp. Chất lượng hình ảnh không được như mong đợi, vẫn có rất đông CĐV kiên nhẫn theo dõi qua màn ảnh nhỏ.

Có người đã nhận xét: “U19 đá giao hữu còn sốt dẻo hơn ĐTQG đá giải”.

“Bản sao Kaka” và Obama chưa thể làm đối tác cho Công Phượng:

Obama có cái tên kêu thật nhưng đá đấm chẳng ra gì, cứ lóng nga lóng ngóng”, bầu Đức nửa đùa nửa thật nói. Cùng chung nhận xét, nhiều CĐV cho rằng Obama không đáp ứng được yêu cầu của V-League.

Ông cũng nhận xét về Ribeiro, người có vẻ ngoài giống Kaka: “Kỹ thuật đấy, nhưng thể hình nhỏ quá không ăn thua. Cần thêm thời gian cho cầu thủ này nhưng tôi không đánh giá cao. Bởi kỹ thuật cũng như tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai thôi"

Ghi một bàn nhưng Ribeiro chưa cho thấy sự vượt trội

Ghi một bàn nhưng Ribeiro chưa cho thấy sự vượt trội

"Riêng về tiền đạo, tôi muốn tuyển ai đó thật sự nổi bật chứ nếu kém quá thì thôi, dùng cầu thủ mình đào tạo còn hơn”, bầu Đức chia sẻ thêm. 

Có vẻ như việc tìm một người chơi ăn ý cùng Công Phượng trên hàng công sẽ vẫn làm đau đầu HLV Graechen và BHL HAGL trong thời gian tới.

HLV Graechen đăm chiêu trên băng ghế chỉ đạo

HLV Graechen đăm chiêu trên băng ghế chỉ đạo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại