Chuyện cô nàng "quyền lực" nhất của 50.000 fan Arsenal Việt Nam

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Một cô gái nhỏ nhắn lại có thể yêu và vì Arsenal nhiều đến thế suốt 17 năm trời, chi ra số tiền cả trăm triệu đồng cùng hàng nghìn km di chuyển để tập họp "đồng đội"!

Bạn có thể ngạc nhiên với một CĐV người Malaysia lặn lội sang tận London xem Everton thi đấu, có thể ngạc nhiên với tình yêu kéo dài hàng chục năm của vài fan cuồng nhiệt nào đó trên thế giới. Nhưng bạn có biết ngay ở dải đất hình chữ S này cũng có những NHM cực “dị” như cô nàng tuổi Hổ của hội CĐV Arsenal Việt Nam?

Sinh ngày 27/8/1986, Dung (tên đầy đủ là Phạm Thị Dung) đã có tới 17 năm yêu bóng đá và Arsenal. Tình cảm của Dung với bóng đá đến từ cá tính đặc biệt mạnh mẽ. Thậm chí cô còn từng là một thành viên trụ cột của đội bóng nữ thuộc Hội CĐV Arsenal Việt Nam!

Cô nàng CĐV dễ thương của Arsenal tại Việt Nam - Phạm Thị Dung

Cô nàng CĐV dễ thương của Arsenal tại Việt Nam - Phạm Thị Dung

Phạm Thị Dung hiện là Hội phó Hội CĐV Arsenal chính thức duy nhất tại Việt Nam. Cô cũng là CĐV Pháo thủ duy nhất từng được Arsenal cử nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tới chụp ảnh để vẽ hình lên tường của sân Emirates.

Đến với Arsenal vì Dennis Bergkamp

Say bóng đá, cơ duyên đưa Dung đến với Arsenal cũng rất đặc biệt. Cô hâm mộ cuồng nhiệt danh thủ Dennis Bergkamp và khi cầu thủ người Hà Lan đến với CLB thành London hồi Hè 1995, Dung cũng bắt đầu yêu Pháo thủ.

Đến Hè 2006, Dennis Bergkamp từ giã sân cỏ trong màu áo Pháo thủ. Thần tượng ra đi nhưng Dung thì vẫn ở lại với Arsenal.

“Có một lần em xem bóng đá, thấy Man United đụng độ Arsenal. Bên ngoài đường biên có 2 ông cứ đứng chỉ chỉ trỏ trỏ. Một ông thì mặt đỏ tía tai, mồm cứ tóp tép trông rõ ghét (Sir Alex Ferguson), ông còn lại bảnh bao, nghiêm chỉnh hơn với áo vest xám màu… đó chính là HLV Wenger.

Nói vậy thôi, chứ lý do vẫn yêu Arsenal sau khi Dennis Bergkamp rời đi thì không hẳn là vì vậy. Em yêu CLB này cứ dần theo tháng năm rồi sâu đậm lúc nào chẳng hay. Các cầu thủ Arsenal luôn hiền lành, thân thiện và rất “ngoan” với vị HLV không những tài năng mà còn chỉnh chu, luôn đối xử hòa nhã với các học trò, chứ chẳng bao giờ chửi bới, mắng nhiếc thậm tệ cả”.

Yêu Arsenal, Dung đã góp phần tạo nên Hội CĐV chính thức của Pháo thủ tại Việt Nam

Yêu Arsenal, Dung đã góp phần tạo nên Hội CĐV chính thức của Pháo thủ tại Việt Nam

Tâm huyết với Hội CĐV Arsenal tại Việt Nam

Năm 2002, khi đang lang thang trên mạng internet, Dung vô tình gặp một nhóm nhỏ NHM Arsenal. Cùng chung đam mê, cô nhanh chóng hòa với những người bạn mới. Thấm thoắt đã hơn 10 năm cùng nhau phấn đấu, giờ đây nhóm nhỏ đó đã trở thành Hội CĐV Arsenal chính thức đầu tiên và duy nhất được Pháo thủ công nhận ở Việt Nam. Với hơn 50.000 thành viên trên khắp đất nước, hội CĐV Arsenal Việt Nam đã trở thành mái nhà chung để những ai yêu mến Pháo thủ tại Việt Nam chia sẻ niềm đam mê.

Cô bạn được nói chuyện riêng với Jack Wilshere khi danh thủ này cùng Arsenal sang Việt Nam tháng Bảy năm ngoái

Cô bạn được nói chuyện riêng với Jack Wilshere khi danh thủ này cùng Arsenal sang Việt Nam tháng Bảy năm ngoái

Dung là một trong 2 CĐV Việt Nam hiếm hoi từng chi tới gần 3 triệu VNĐ để được lưu danh trên “đại lộ danh vọng” của Arsenal. Đây là con đường dẫn tới sân Emirates, trên đó mỗi viên gạch đều ghi tên các CĐV trung thành của Pháo thủ. Tất nhiên để được “chứng nhận” là một CĐV trung thành và được ghi tên thì sẽ phải mất khoản phí không nhỏ là 3 triệu VĐV như đã nói ở trên!

Nhưng để đạt được thành quả, rất nhiều người trong đó có Dung đã tốn không chỉ tiền bạc, thời gian mà còn cả mồ hôi và tuổi xuân…

“Thật lòng là chẳng thể nhớ hết trong hơn 10 năm chung đường cùng Hội, em đã đi bao nhiêu nữa. Riêng trong năm 2013, em đã đi khoảng 10 tỉnh thành. Những khi đi như vậy thì dùng tiền riêng thôi, vì em không muốn mọi người hiểu nhầm”, Dung chia sẻ.

Con gái tuổi Hổ thường lận đận, với Dung, đường nhân duyên đôi khi thêm khó khăn khi dành quá nhiều tình yêu cho bóng đá, cho Arsenal và cho Hội CĐV Pháo thủ.

“Trước em cũng có yêu một người. Nhưng rồi người đó thường trách em dành quá nhiều thời gian cho bóng đá (mà anh ấy thì không thích bóng đá!) nên cứ xa nhau dần. Giờ thì đang độc thân rồi”, Dung tiếp.

Yêu bóng đá và dành nhiều thời gian sinh hoạt ở Hội CĐV Arsenal quả thực mang đến rất nhiều phiền toái cho Dung. Bố mẹ thường xuyên lo lắng con gái “chống ề”, công việc thì đôi khi đình trệ do xin nghỉ quá nhiều… nhưng Dung tâm sự cũng có rất nhiều điều tuyệt vời.

“Hội CĐV của chúng em yêu thương nhau không hết và rất hay tổ chức gặp mặt hoặc giao lưu bóng đá. Mới đây thôi, đội bóng đá của FC Arsenal Hải Phòng cũng đã tới tận Nam Định để giao lưu với FC Arsenal Nam Định.

Rồi thì dù phải xin nghỉ làm nhiều nhưng do sếp em thoáng tính nên cũng có ưu ái. Ở công ty, tất cả mọi người ngay cả các sếp lớn đều biết em thích Arsenal nên cũng hay hỏi thăm lắm!

Họ hàng thì thường xuyên lo lắng và khuyên em sớm lập gia đình. Em cũng lo chứ nhưng có lẽ duyên chưa tới nên đành đợi thôi! Bạn bè thì nhiều người cũng không thích bóng đá đâu. Nhưng may mà mọi người đều cảm thông và chia sẻ, hỏi han về đam mê của em".

Dự định tương lai

Câu chuyện về Arsenal có vẻ như chẳng khi nào dừng lại trên môi Dung, CĐV đặc biệt này có thể nói cả ngày về Pháo thủ. Nhưng sẽ đến một giai đoạn cô không thể bôn ba suốt ngày vì đội bóng thành London nữa.

Yêu Arsenal và chờ đợi phần 2 của cuộc đời với gia đình, một bờ vai ấm áp và những đứa trẻ!

Yêu Arsenal và chờ đợi phần 2 của cuộc đời với gia đình, một bờ vai ấm áp và những đứa trẻ!

“Em xác định sẽ chia cuộc đời thành 2 phần. Một phần là khi còn trẻ, cứ xông pha, chơi hết mình đi. Còn phần sau, em sẽ dành cho chồng con và gia đình. Tất nhiên là sẽ luôn mãi yêu Arsenal nhưng chắc khó lòng sôi nổi như hiện nay!

Về người em yêu sau này thì… Chắc em vẫn muốn có một anh chàng không thích bóng đá thôi! Vì cả hai cùng yêu bóng đá chắc… loạn mất! Thêm vào đó khi sinh hoạt trong Hội, em cũng thấy nhiều đôi yêu nhau rồi, thậm chí là còn làm bà mối nữa. Nhưng không hiểu sao mình thì lại… vô duyên”, Dung chia sẻ.

Một ngày của nàng CĐV Arsenal đặc biệt

Dung tốt nghiệp ĐH Luật và hiện làm tại phòng đối ngoại của một công ty lớn. Cô chia sẻ áp lực làm việc khá cao, từ sáng đến chiều tối luôn "ngập đầu". Để duy trì sự cân bằng cho cuộc sống, sau giờ làm việc Dung tranh thủ tập Yoga, bồi dưỡng thêm vốn ngoại ngữ trong các lớp học thêm hoặc "cafe" với bạn bè.

Sau đó tất nhiên là thời gian quan trọng, ăn cơm tối với mẹ. Sau bữa tối, Dung tiếp tục dành thời gian "tám" với bạn bè hoặc xem tivi cùng mẹ. Tiếp theo đó là đi ngủ sớm để chờ thức xem các trận cầu muộn của Arsenal.

Các buổi tối cuối tuần hoặc những khi rảnh rỗi, Dung thường đi nghe nhạc, xem bóng đá với bạn bè.

"Ngày nào của em cũng đầy ắp các sự kiện", Dung hào hứng chia sẻ!

Dành hết thời gian cho Arsenal, vẫn đoạt giải nữ công gia chánh

Với thời gian dành cho Arsenal và Hội CĐV Pháo thủ quá nhiều như vậy, thật khó cho Dung có thể chu toàn việc nhà. Tuy nhiên, phía sau cô gái nhiệt tình là một người mẹ đảm đang, bao dung. Những khi cô con gái bận chuyện bóng đá, thì mẹ Dung ở nhà, chu toàn mọi việc.

"Với thời gian dành cho bóng đá nhiều như vậy, đúng là em ít khi ở nhà. May mà được mẹ hỗ trợ rất nhiều. Mẹ em hiện đã nghỉ hưu nên có nhiều thời gian".

Một điều bất ngờ là dù ít khi làm việc nhà nhưng Dung là giỏi khoản nữ công gia chánh. Hội phó hội CĐV Arsenal Việt Nam vẫn thường xuyên dự thi nữ công gia chánh cấp phường, quận và luôn "ẵm" giải cao.

Những câu chuyện có một không hai của Dung và Arsenal

* Gần đây Arsenal đã lên một kế hoạch tri ân NHM rất độc đáo. Trên hành lang dẫn ra sân Emirates, Pháo thủ cho in hình ảnh NHM đặc biệt lên tường. Và Dung đã có vinh dự là nữ CĐV Việt Nam duy nhất được lưu lại hình ảnh lên đó. Phía Arsenal đã cử một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tới Việt Nam chỉ để chụp ảnh Dung. Vốn sinh hoạt trong Hội CĐV nên Dung đã chia sẻ thông tin này tới các NHM Pháo thủ khác. Ngay lập tức đã có hơn 100 bạn trẻ tìm để để cùng Dung chụp ảnh lưu niệm cho Arsenal khắc lên đoạn hành lang “độc”.

Dung là nữ CĐV duy nhất tại Việt Nam được Arsenal cử nhiếp ảnh gia sang chụp hình rồi in lên tường ở sân Emirates

Dung là nữ CĐV duy nhất tại Việt Nam được Arsenal cử nhiếp ảnh gia sang chụp hình rồi in lên tường ở sân Emirates

* Đã từng có thời điểm Hội CĐV Arsenal Việt Nam lâm vào khủng hoảng khi không đủ tiền duy trì các sinh hoạt của hội. Thời điểm đó, những thành viên cộm cán như Dung tưởng chừng đã mất mái nhà chung. Nhưng sau đó, Hội đã vượt qua được khó khăn và giờ bước vào giai đoạn ổn định về mặt tài chính, không ngừng gia tăng số lượng thành viên.

* Với Dung, Theo Walcott và Jack Wilshere là 2 cầu thủ Arsenal cô yêu thích nhất bởi: “Họ rất lịch thiệp và nhiệt tình. Có lần em đến xin chữ ký của Jack khi cậu ấy đang mệt mỏi. Nhưng ngay lập tức, Wilshere lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh và chấp nhận ký vào một xấp ảnh bạn bè gửi nhờ em. Điều đó thực sự ấn tượng!”.

Ngoài ra, Nasri và Van Persie là 2 cầu thủ Dung kém quý mến nhất. Cô đã có những kỉ niệm không mấy vui với 2 siêu sao này: “Có một lần em cầm áo tiến tới bàn Nasri để xin chữ ký. Cậu ta đã tỏ thái độ trịnh thường và nói giọng gắt gỏng: “Trải áo ra”. Khi em chưa kịp hiểu, Nasri tiếp tục nói lại vẫn câu đó. Phải khi một nhân viên an ninh nhắc em mới hiểu cậu ta muốn gì. Thông thường các ngôi sao Arsenal khác không bao giờ tỏ thái độ như vậy. Sau đó ít lâu thì Nasri bỏ tới Man City”.

Rất thân với Running Man Vũ Xuân Tiến

Rất thân với Running Man Vũ Xuân Tiến

* Đối thủ lớn nhất của Hội CĐV Arsenal Việt Nam là hội CĐV Man United. Theo Dung, ở thời điểm hiện tại thì các Hội CĐV bóng đá tại Việt Nam quan hệ khá tốt với nhau. Tuy nhiên đã từng có thời điểm Hội CĐV Man United thường xuyên trêu chọc Dung và “đồng đội”: “Ngày xưa, cứ mỗi lần Man United đá với Arsenal là trang web của chúng em bị hack. Thậm chí có lần, họ còn làm chúng em tức điên khi hack trang chủ rồi đăng ảnh Park Ju Sung kèm dòng chữ: “Hack bởi CĐV Man United””.

* Con gái nhưng nói bậy, đập đồ… thường như ai! Là con gái nhưng Dung tâm sự những khi say với niềm đam mê bóng đá, đôi khi cô cũng… văng tục thậm chí là đập vỡ cả chai bia: “Có một lần em xem Arsenal đá cùng Hội. Khi Pháo thủ bỏ lỡ cơ hội, em bực quá đã cầm luôn chai bia đập vỡ…”.

Yêu bóng đá và đam mê âm nhạc

Yêu bóng đá và đam mê âm nhạc

Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với đội bóng bạn yêu thích cho chúng tôi qua địa chỉ mail: Thethao@soha.vn.

Những bài viết hay, đặc sắc sẽ được đăng tải trên Soha.vn.

Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại