Chuyện Rooney & Van Persie: Thà cứ... đấm nhau như Mignolet

Duy |

(Soha.vn) - Giữa Rooney & Persie đang có những khúc mắc, nhưng họ lại không thể công khai giải quyết. Nếu được thoải mái đấm như cách Mignolet dành tặng Agger tối qua thì tốt.

“Trận đấu tuyệt vời, không khí tuyệt vời! Thủ môn dữ dằn... Có một ông bạn như thế thì cần gì kẻ thù?” Đây là thông điệp được Daniel Agger đăng lên Twitter ngay sau trận đấu với Man United. Agger có lý do để gằn dỗi và bực dọc thủ môn Mignolet, bởi một bên mắt anh đã tím bầm sau pha tranh chấp bóng bổng “thừa nhiệt” của người đồng đội.

Ngay sau lời nhắn này, Mignolet đã phải ấp úng xin lỗi trung vệ người Đan Mạch trên mạng xã hội. Dù sao, ai cũng hiểu cú đấm đó là vô tình, chẳng có mâu thuẫn gì giữa hai người. Điều đó chỉ chứng tỏ sự năng nổ của thủ môn Liverpool và sự dũng cảm của Agger, những thứ đã đem lại chiến thắng cuối cùng.

Ở phần sân bên kia lại là câu chuyện ngược lại. Rooney và Van Persie rõ ràng đang có vấn đề trầm trọng mà không thể giải quyết theo cách của những người đàn ông đích thực. Vì không khí chung của cả đội, Van Persie và Rooney không thể dùng nắm đấm để “khai thông bế tắc” mà vẫn phải ra sân và lờ nhau đi.

Rooney và Persie đang có những khúc mắc chưa thể giải quyết

Rooney và Persie đang có những khúc mắc chưa thể giải quyết

Thống kê cho thấy rằng suốt trận derby nước Anh, hai tiền đạo chủ lực của Quỷ đỏ chuyền qua lại chỉ 7 lần. Con số này có tiến bộ so với hai trận đấu trước (lần lượt là 3 và 5 đường chuyền), tuy nhiên vẫn là quá ít ỏi so với tầm cỡ của một cặp tiền đạo đẳng cấp.

Trong trận đấu tối qua, Van Persie chủ động di chuyển mà Rooney vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Ngược lại, chân sút người Hà Lan luôn mắm môi mắm lợi sút mặc kệ “gã Shrek” ở vị trí thuận lợi. Đó là những cú đấm “tinh thần” mà họ dành cho nhau trong im lặng.

Nạn chân của cuộc chiến âm thầm giữa Rooney và Van Persie, không ai khác chính là Man United. Hàng công Quỷ đỏ vốn kém sắc bén, lại càng thiếu sức sống và trở nên vô hại. Ngoài cú sút duy nhất của Rooney ở cuối hiệp một, hầu như khung thành Liverpool được giữ yên lành trước những khẩu pháo hạm bên phía đội chủ sân Old Trafford.

Ai đó hoài cổ sẽ nhớ rằng Rooney cũng từng trải qua những khúc mắc với Ronaldo sau kỳ World Cup 2006 đầy sóng gió. Nhưng mọi chuyện đã sớm được giải quyết khi hai người đàn ông được công khai đối thoại và... tẩn nhau một trận ra trò.

Nếu ngày hôm qua cú đấm và những vết bầm không thuộc về Agger và Mignolet mà là Rooney hay Van Persie, thì biết đâu những trở ngại sẽ được tháo gỡ nhanh chóng và Quỷ đỏ sẽ mạnh mẽ gượng dậy...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại