Chuyện Quốc Anh và Gánh xiếc bươm bướm

Đức Phan |

(Soha.vn) - Giống như một sự sắp xếp của số phận, tình cờ trong buổi tối mà tiền vệ Huỳnh Quốc Anh được vinh danh với danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2012 thì Đài truyền hình Việt Nam cũng công chiếu bộ phim “Gánh xiếc bươm bướm”…

Gánh xiếc bươm bướm là bộ phim ngắn đã đoạt rất nhiều giải thưởng quốc tế do Nick Vujicic, chàng trai khuyết tật không chân không tay người Úc thủ vai chính. Bộ phim lấy bối cảnh cuộc đại suy thoái kinh tế ở Mỹ những năm 30. Đời sống nhiều người lâm vào cảnh khốn cùng. Lúc đó, sự xuất hiện của Gánh xiếc bươm bướm đã mang lại cho họ tiếng cười, tình yêu thương và tia hi vọng.

Mỗi nhân vật trong đoàn xiếc là một cuộc đời, một số phận riêng, với nhiều bi kịch. Họ đã đến với đoàn xiếc, yêu thương, đùm bọc nhau để vượt qua những khó khăn. Trong đó, Nick đóng vai một chàng trai không tay không chân (giống như nguyên mẫu của anh ngoài đời), sống nhờ vào lòng thương hại và sự tò mò của mọi người về hình thù kì dị của mình. Để rồi cho đến khi anh gia nhập Gánh xiếc bươm bướm, Nick đã hiểu ra: “Không ai được lựa chọn hoàn cảnh mình sinh ra, nhưng được quyền lựa chọn cách sống như thế nào. Và mỗi người phải nỗ lực vươn lên, giống như một con sâu bướm phải tự mình phá kén mới có thể trở thành con bươm bướm, vươn đôi cánh bay xa”.


	Quốc Anh giành QBV 2012

Quốc Anh giành QBV 2012

Cái triết lí “bươm bướm” ấy ở khía cạnh nào đó cũng giống như câu chuyện của Quốc Anh. Chàng trai đất Quảng-Đà cũng là minh chứng cho một nghị lực sống mạnh mẽ, một tấm gương về thái độ sống tích cực. Đã phàm là con người ai cũng có sai lầm trong đời, có chăng chỉ khác nhau ở mức độ nghiêm trọng của sai lầm mà thôi. Quốc Anh, 8 năm về trước, khi mới ở độ tuổi 22 đầy non nớt đã dại dột dính vào vụ bán độ tại Sea Games 23. Hành động bán rẻ tổ quốc dĩ nhiên là vô cùng nghiêm trọng, không thể chấp nhận bằng bất kì sự bào chữa nào. Và Quốc Anh cùng các đồng đội nhúng chàm đã phải nhận hậu quả xứng đáng. Anh phải nhận án 3 năm tù treo đồng thời bị LĐBĐ Việt Nam cấm thi đấu 3 năm.

Chỉ có điều, lỗi lầm của tuổi trẻ bồng bột ấy đã không thể đánh gục được cầu thủ sinh năm 1985 này. Anh đã trở lại một cách đầy mạnh mẽ, bằng tình yêu bóng đá bất tận cùng khát khao làm lại cuộc đời. Tất nhiên, Quả bóng vàng của Quốc Anh cũng chưa thực sự thuyết phục, vẫn chỉ thuộc dạng so bó đũa chọn cột cờ. Bản thân màn trình diễn của anh cũng chưa tạo ra nhiều ấn tượng và xúc cảm như chính mình 8 năm về trước. Thế nhưng, rõ ràng, chẳng ai có  thể phủ nhận những giá trị chuyên môn sự cũng như sự cố gắng của Quốc Anh. 

Danh hiệu Quả bóng vàng lần đầu tiên trong sự nghiệp hoàn toàn có thể coi là sự tưởng thưởng cho tài năng và quan trọng hơn nữa là nghị lực phi thường của Quốc Anh. Cần phải nhớ rằng, trong số những cầu thủ cùng lầm đường lạc lối tại Bacolod chẳng có ai có thể trở lại với đỉnh cao một cách thực sự như Quốc Anh. Cho dù khi ấy về mặt chuyên môn những cầu thủ như Văn Quyến hay Quốc Vượng nghiễm nhiên được đánh giá cao hơn hẳn cầu thủ chạy cánh này.

Điều đó cho thấy vấn đề không nằm ở tài năng, mà phụ thuộc chủ yếu vào lòng quyết tâm, khát vọng và nỗ lực chinh phục số phận, thử thách của con người. Cú vấp ngã đầu đời đã không hạ được Quốc Anh. Ngược lại, nó còn là động lực để anh này chiến đấu nhằm vượt qua mặc cảm, khẳng định bản thân, giống như thông điệp trong Gánh xiếc bươm bướm:  “một con sâu bướm phải tự mình phá kén mới có thể trở thành con bươm bướm, vươn đôi cánh bay xa”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại