Chuyện phiếm Champions League: CR7 học bắn súng

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - Để thắng một trận chiến lớn thì cần những đòn hiểm. Về khoản này, rõ ràng Real và Atletico quá rành...

Chủ tịch Real "chơi đểu" Atletico:

Để khiến cho các cầu thủ Atletico phải mệt mỏi trước khi ra sân, chủ tịch Real đã chơi một nước cờ vô cùng cao thâm. Ông bỏ tiền ra đặt hết các vé máy bay từ Madrid sang Lisbon, nơi tổ chức trận chung kết Champions League.

Vậy là Atletico phải đi xe bus sang thành phố khác để tìm sân bay. Vì mua vé quá gấp nên không đủ chỗ cho mấy chục thành viên trong đội, họ phải chia nhau đi các chuyến khác giờ. Cũng vì thế mà vài cầu thủ đã lạc ở Lisbon. Bơ vơ trên sân bay, thủ môn Courtois lên chiếc ô tô duy nhất mà anh đọc được biển quảng cáo dán ở thân xe. Và anh chàng tội nghiệp đã được chiếc xe đưa về tận Bỉ.

Thủ thành Courtois lạc đường về tận Bỉ

Thủ thành Courtois lạc đường về tận Bỉ

Clear Men là chìa khóa thắng lợi:

Do biết chắc Atletico sẽ chơi pressing quyết liệt nên Real cần tập cách chuyền bóng nhanh và không cần nhìn. Vì thế Ancelotti bắt các học trò phải tập ngửi mùi dầu gội đầu Clear Men nhiều đến mức cách xa 30m vẫn nhận biết được.

Chắc hẳn các bạn đã đoán ra ý đồ của HLV người Italia. Bất cứ cầu thủ Real nào có bóng chỉ cần chuyền theo hướng họ ngửi thấy mùi Clear Men. Chắc chắn Ronaldo sẽ ở đó và anh sẽ biết cách tạo nên bàn thắng.

Ronaldo luôn thơm mùi Clear Men

Ronaldo luôn thơm mùi Clear Men

Đừng lo lắng việc cầu thủ Atletico hay CĐV ngoài sân cũng dùng Clear Men vì dầu gội dành cho CR7 là phiên bản đặc biệt chỉ anh mới có.

Ronaldo tập luyện bằng game bắn súng:

Vì sẽ được đồng đội ưu ái chuyền bóng cho liên tục trong trận chung kết nên Ronaldo phải nỗ lực nâng cao khả năng ghi bàn. Bên cạnh tập luyện trên sân, cầu thủ này còn học cách quan sát và ngắm đích chuẩn xác bằng game bắn súng.

 

Liệu CR7 có quẩy được như trong game?

Liệu CR7 có "quẩy" được như trong game?

CR7 học đủ các cách thức công phá, từ tinh tế như súng ngắm đến dữ dội như tiểu liên. Với cách luyện tập này chắc hẳn khung thành của Atletico sẽ luôn bị đặt trong tình trạng báo động khi Ronaldo có bóng.

Atletico “lấy độc trị độc”:

Không phải ngẫu nhiên mà Atletico vào đến chung kết, HLV Simeone luôn chứng tỏ mình là một người “đầu có sạn”. Để đối phó với Real, ông cũng có rất nhiều độc chiêu.

Atletico gửi những tin nhắn giả danh CĐV đến số điện thoại của Pepe, Ramos và Varane với nội dung: “Ghi bàn nhé anh yêu” hay "Thần tượng của em, hãy sút tung lưới Atletico đi". Không ít thì nhiều, các trung vệ của Real cũng sẽ mang tư tưởng tấn công vào sân và họ có nguy cơ bỏ vị trí.

Chưa hết, Simeone còn lệnh cho Costa và Villa trèo vào sân treo 4 băng rôn có chữ “Vạch đích” ở các góc sân. Như thế các VĐV điền kinh của Real như Bale, Di Maria theo thói quen sẽ phi về phía vạch đích mà bỏ quên bóng.

Bale và Di Maria liệu sẽ tranh bóng hay bận chạy thi với nhau?

Bale và Di Maria liệu sẽ tranh bóng hay bận chạy thi với nhau?

Mourinho thân mật với Pep:

Mourinho và Pep là 2 kẻ thất bại ở bán kết. Cách nghĩ của 2 người về trận chung kết rất khác nhau. Mourinho muốn Real báo thù giúp Chelsea, Pep thì muốn Bayern chỉ thua đội vô địch. Thế nên cả 2 đã bắt tay trong chiến dịch giúp Kền kền trắng.

Mourinho thì công khai đi phát tờ rơi có nội dung “Người BĐN ủng hộ Ronaldo”. Còn Pep thì không dám lộ mặt nên đã mặc áo Real, đội tóc giả đến các quán bar, phòng trà hát những bài cổ vũ Đội bóng hoàng gia.

2 đối thủ lại trở thành bạn bè như ngày xưa

2 đối thủ lại trở thành bạn bè như ngày xưa

Dần dần làm việc bên nhau 2 người từ “cùng chung kẻ thù” thành “bạn bè chí cốt”. Họ tính đến chuyện trao đổi cầu thủ Chelsea và Bayern mùa tới. Pep còn mời Mourinho khi nào rảnh qua Munich uống bia “ôm hay không thì tùy”. Lisbon là nơi thành Madrid chia đôi nhưng lại giúp 2 người Mourinho và Pep tưởng như kẻ thù trở thành bạn.

Trên đây chỉ là những câu chuyện phiếm tưởng tượng không có thật, mang tính chất vui vẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại