Chuyện nghiệp HLV Việt Nam thời khủng hoảng

Theo TTVH |

Trong cơn khủng hoảng của bóng đá Việt Nam, không riêng gì đội ngũ cầu thủ, nhiều HLV cũng khó tìm cho mình một CLB để tiếp tục làm việc.

“Anh em mình dạo này mệt mỏi quá nhà báo à. Toàn bộ lứa trẻ, từ U21 trở xuống, được trả về địa phương quá đột ngột, khiến những người làm chuyên môn như mình bị mất phương hướng”, hôm qua, PV TT&VH đã nhận được tin nhắn não nề như thế từ HLV tuyến trẻ K.KH trước đây là anh Kiều Minh Văn.

Những HLV lão làng, giàu thành tích như ông Vương Tiến Dũng dù muốn tiếp tục cái nghiệp huấn luyện cũng rất khó. Ảnh: VSI

“Cực chẳng đã, mình phải xa xứ, tìm đường giải thoát. Cái nghề (HLV) nói dứt ra ngay được đâu có dễ”, vị HLV trẻ người Khánh Hòa tiếp. Theo lời Văn, anh đang tìm đường lên phố núi để xin vào huấn luyện lứa U19 HA.GL. Được thế, cũng là may mắn lắm rồi!

Đấy không phải là chuyện riêng của Văn, mà của cả nền bóng đá, với những HLV được ăn học bài bản. Ví như Phạm Văn Trung, vị HLV trẻ từng qua các lớp HLV bằng B và lớp huấn luyện thể lực (AFC), hiện vẫn phải đắp chăn nằm nhà chờ thời.

Trung từng trưởng thành trong màu áo CATP.HCM trước đây, nhưng nghỉ ngang và đi học Đại học Luật, trước khi quay lại với nghiệp huấn luyện cũng vì “không dứt quả bóng ra khỏi người được”. Trở về sau chiến dịch thăng hạng Nhất cùng Ninh Thuận bất thành, đã vài bận Phạm Văn Trung gõ cửa một số đội bóng, nhưng đều bị từ chối khéo bởi “đội đủ biên chế rồi, hẹn dịp khác hợp tác vậy”.

Như TT&VH từng nhiều lần đề cập, trong nỗ lực phổ cập nền bóng đá, AFC và FIFA đã đưa rất nhiều các lớp HLV về với Việt Nam, thậm chí còn tạo điều kiện cho một số thầy trẻ ra nước ngoài tu nghiệp (mới đây nhất là chuyến đi đến nước Đức của HLV Nguyễn Hữu Thắng và đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn – PV). Nhưng, FIFA và cả AFC ở xa quá và hoàn toàn không biết rằng, từ chỗ cung không đủ cầu, hiện sau chỉ 3, 5 năm phổ cập, đã lại có cuộc khủng hoảng thừa trên băng ghế huấn luyện.

Lý do là gì, chắc người Việt Nam hiểu hơn ai hết! Cuộc khủng hoảng trên diện rộng của nền bóng đá cấp CLB chính là bản chất vấn đề. Đến ngay những HLV lão làng, giàu thành tích như Đoàn Minh Xương, Lê Thụy Hải, Nguyễn Thành Vinh hay Trần Văn Phúc, đâu phải muốn tiếp tục cái nghiệp huấn luyện là được?! “Ông đồ” Đoàn Minh Xương có lẽ vẫn còn hạnh phúc, khi không huấn luyện (chuyên nghiệp) thì ông vẫn là giảng viên Đại học Thể thao 2 và ngoài ra, ít ai biết ông Xương còn là một nhà đầu tư (tài chính) có hạng.

Nếu như đầu vào cabin BHL ở phần lớn các CLB Việt Nam, thậm chí cả các ĐTQG vẫn còn có phần dễ thở (có đủ bằng cấp và chút ít quan hệ là có thể được xem xét), thì tại PVF (Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam, nơi hiện đang tập trung gần 20 HLV có nghề và tưởng như đã có lúc là địa chỉ đỏ với các cầu thủ sau khi giải nghệ), việc tìm một chỗ đứng hoàn toàn không phải là chuyện đơn giản. Ngoài bằng cấp, HLV phải từng khoác áo các ĐTQG mới được nhận.

Cuộc khủng hoảng bóng đá vẫn chưa có điểm dừng, với “nạn nhân” đầu tiên là đội ngũ cầu thủ và HLV, kế đó mới là nền bóng đá xứ sở. Cần phải có thời gian để thống kê những thiệt hại và bằng với khoảng thời gian ấy, e rằng nhiều người sẽ phải chuyển nghề. Nghĩ đoạn, quả nhức nhối chứ không đùa!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại