Chuyện HAGL: Khi bầu Đức biết "né gió"

Đoàn Dự |

Xuất ngoại Công Phượng, Tuấn Anh rồi Xuân Trường, bầu Đức rất kín tiếng khi nói về V-League 2016 và điều đó mang lại nhiều cái lợi.

HAGL đa dạng hơn và không còn bị rập khuôn theo kiểu U19 Việt Nam

HLV Nguyễn Quốc Tuấn không giống Graechen. Vị HLV người Pháp khá rập khuôn trong cách vận hành chiến thuật.

Thậm chí ở V-League 2015, khi những cựu binh như Hoàng Thiên chơi tốt, HLV Graechen vẫn sẵn lòng gạt ra, để cố gắng tạo nên một HAGL giống U19 Việt Nam nhất có thể.

Đấy có thể là cách để ông Graechen chiều lòng bầu Đức trong việc tạo điều kiện tối đa cho các tài năng trẻ phát triển, cũng có thể đơn giản là vì ông thầy Pháp đang muốn tối ưu hóa tư duy chiến thuật của mình, bằng cách dùng các cầu thủ ông cho là phù hợp với triết lý, những người đã được Greachen đào tạo suốt 7 năm trước đó.

Với HLV Nguyễn Quốc Tuấn, người ta thấy nhiều sự thay đổi gần như ngay lập tức.

Khi ông cầm quân ở phần cuối V-League 2015, thời điểm CLB phố Núi đối mặt nguy cơ xuống hạng, chiến lược gia này đã trọng dụng trở lại các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, kết hợp với những tài năng trẻ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

Sự pha trộn của ông Tuấn, cũng như kỉ luật thép và cách truyền lửa cho học trò mạnh mẽ đã mang về sinh khí cho HAGL, để CLB này có chuỗi kết quả khó tin, qua đó trụ hạng V-League 2015 thành công.

CLB Hà Nội 0-5 HAGL

Trong lịch sử V-League, chưa CLB nào ghi được 5 bàn trong 16 phút như HAGL.

Bước sang V-League 2016, HAGL trình làng phong cách thi đấu khác hoàn toàn mùa trước khi hành quân đến sân CLB Hà Nội. Khi ai cũng nghĩ HAGL không còn mạnh vì thiếu sao, đội bóng này cũng chủ động thi đấu phá sức đối thủ.

Và rồi chỉ trong 16 phút cuối trận, bằng những pha phản công sắc bén, các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn có 5 lần chọc thủng lưới chủ nhà. Thành tích này tạm thời đưa HAGL lên ngôi đầu BXH V-League 2016.

Sự biến ảo của ông Tuấn tất nhiên phần lớn nhờ chiến lược gia này có tài. Nhưng ở một khía cạnh khác, nó chỉ thể hiện được khi bầu Đức “gật đầu”.

Rõ ràng chính ông Đoàn Nguyên Đức cũng đang mở rộng tư duy của mình, cho phép HAGL thi đấu nhiều phương án chiến thuật khác nhau để đạt mục đích chiến thắng, thay vì ào ào tràn lên, kiểm soát bóng như mùa 2015.


V-League 2015, nhiều phát ngôn của bầu Đức vô tình làm khó HAGL. Bất cứ địch thủ nào ở giải VĐGQ Việt Nam đều nố lực thi đấu, cẩn trọng để thắng HAGL.

V-League 2015, nhiều phát ngôn của bầu Đức vô tình làm khó HAGL. Bất cứ địch thủ nào ở giải VĐGQ Việt Nam đều nố lực thi đấu, cẩn trọng để thắng HAGL.

Bầu Đức bớt “nổ”, HAGL hết “chiến tranh lạnh”?

Đến mùa này, có lẽ các CLB V-League sẽ không còn phải suy nghĩ kiểu “đá chết bỏ” khi gặp HAGL nữa. Gạt qua vấn đề đội hình CLB phố Núi khá yếu, thì sau một mùa suýt rơi hạng, mất 3 siêu sao sáng nhất, các chiến binh của bầu Đức không còn nhiều khả năng gây tranh luận.

Có cảm giác ở V-League 2016, HAGL đã trở thành một “người bình thường” thay vì “siêu sao sân cỏ” nhờ bầu Đức đã biết “né gió”, không còn các phát ngôn vung trời theo kiểu “sẽ vô địch” hay “chỉ sợ các đối thủ đá láo với tụi nhỏ”.

HAGL đang được tính là hiện tượng ở vòng 1. Nhà báo thường xuyên theo dõi CLB phố Núi thì nhận định rằng với chính CLB Hà Nội, HAGL là 2 trong số các CLB dễ phải chia tay V-League 2016 phất.

Nhưng ai mà biết được, nếu thắng SHB. Đà Nẵng vào lúc 17h00 ngày 28/2 tới, HAGL sẽ thật sự cần được ghi nhận và nể trọng, dù thiếu bộ ba Phượng – Anh – Trường.


HAGL liệu có lên đỉnh trong V-League 2016?

HAGL liệu có lên đỉnh trong V-League 2016?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại