'Chuột nhắt" Man United run rẩy chờ "bầy sói ăn thịt"

Triệu Mẫn |

Man United lại có một trận thua nữa, sạch sẽ, ngắn gọn và vừa đủ ngay tại sân Old Trafford.

Chẳng phải vô tình mà khán giả sân Old Trafford cùng đạo diễn hình đã để ý đến một con chuột xuất hiện hơn là hình ảnh cầu thủ thi đấu. Man United lại quay về với màn trình diễn nhạt nhòa, không sắc nét và bất cập.

Điều đó đã được nhắc đến, điểm danh qua rất nhiều từ đầu mùa giải. Sau trận đấu, fan Quỷ đỏ chán nản, song những kẻ ghét đội bóng cũng không hả hê bởi Man United thua giờ đâu phải là điều gì quá xa xỉ.

Chẳng phải họ mới lập chuỗi 8 trận chỉ có hòa và thua cách đây không lâu hay sao?

Đoàn quân của Van Gaal hiện tại đang đứng trong tình thế “Hổ xuống đồng bằng, chó cũng khinh”.

Man United thua đau, CĐV than vãn, kêu trời bởi bộ mặt bạc nhược quay trở lại. Lập tức, hàng loạt ý kiến khác được đưa ra: “Fan Man United, bạn nghĩ bây giờ các bạn là ai, vẫn nghĩ chuyện thắng các đội khác là đương nhiên nên giờ thua chẳng thể chấp nhận được à?”.

Còn gì xót xa hơn!


Van Gaal thất vọng.

Van Gaal thất vọng.

Một CLB luôn được xem là thế lực ở Premier League, không hẳn sở hữu những siêu sao quá mức xuất sắc để gieo rắc nỗi sợ hãi, nhưng cái cách họ chiến đấu để vượt qua đối thủ luôn khiến người khác nổi da gà, đâu rồi?

Bây giờ, làm gì có chuyện các cầu thủ, CĐV run rẩy khi biết trận sau sẽ gặp Quỷ đỏ cơ chứ. Sau thất bại đêm qua, Man United đã cách Tottenham, đội bóng xếp thứ 4 đến tận 5 điểm.

hlv manchester united
louis van gaal
CĐV đã đúng và họ có quyền la ó tôi sau thất bại hôm nay.

Ở Premier League sự cạnh tranh khốc liệt, một trận đấu giữa đối thủ mạnh và đối thủ yếu cũng rất khó để đoán định kết quả.

Man United luôn nghĩ về những tháng ngày chưa quá xa xôi, ngôi vô địch, quay về cái đỉnh vĩ đại của mình. Song những gì họ thể hiện trước các đối thủ bấy lâu đã góp phần kéo “cái tầm nhìn” đó xuống.

Điều hồn nhiên và hài hước nhất chính là đội đầu bảng cũng như cuối bảng đều coi họ ngang hàng với mình, làm gì còn chút e dè, run sợ khi đối đầu với CLB vĩ đại nhất nước Anh.


CĐV phẫn nộ.

CĐV phẫn nộ.

Hôm nay, sau một chuỗi ngày mật ngọt, người ta đã vội dự báo về những sự hồi sinh, thăng hoa, quay lại với cuộc đua như chính Van Gaal tuyên bố: Chúng tôi vẫn còn cơ hội cho ngôi vô địch thì Man United lại vẫn là chính mình mất rồi.

Rooney "dũng cảm" thực hiện 3 cú sút thì tất cả đều trật lất, thời gian còn lại anh gần như biến mất trên sân.

Sự nhàm chán dần hiện hữu, CĐV ngáp dài ngáp ngắn. NHM Quỷ đỏ tại Việt Nam còn đùa rằng “Chưa bao giờ xem bóng có thể “ngủ” ngon lành như trong cuộc họp như vậy”.

Hay ho gì việc CĐV đội khác chẳng quá mừng rỡ khi cầu thủ của họ vừa thắng đội mình. Một ông lớn bị kéo xuống ngang tầm các đội bóng “nhược tiểu” trên bàn cờ Premier League thì còn gì đáng nói hơn.

NHM đội bóng chẳng phải dạng vừa, hàng loạt lời lăng mạ, la ó bay về phía Van Gaal biểu thị cho sự phẫn nộ và chính ông cũng khẳng định họ có quyền đó sau thất bại hôm nay.

Man United hiện tại như hình ảnh của một con hổ gầy chờ bầy linh cẩu làm thịt vậy.


Con chuột xuất hiện trên sân.

Con chuột xuất hiện trên sân.

Người ta quyết tâm không nhắc lại ánh hào quang quá khứ mà hướng đến tương lai, nhưng sự làm việc lại chẳng khác gì nhắc hộ: Này anh, anh từng là ông lớn, anh từng vô địch 20 lần đấy, anh từng khiến cả Premier League sợ kinh hồn đấy.

Nhưng con hổ hiện tại chỉ còn là cái tên thôi, nó là hổ đấy, nhưng lại có lá gan chuột nhắt. Thậm chí, nó còn không dám thể hiện mình, tung tăng, tự do thoải mái như điều mà con “chuột nhắt” đích thực làm được trên Old Trafford đêm qua.

Norwich 4-5 Liverpool

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại