Chiếc thẻ đỏ vô vị nhất lịch sử

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Không rõ cầu thủ của Brighton - Ashley Barnes nghĩ gì khi ngáng chân trọng tài để rồi phải lĩnh thẻ đỏ đúng vào những giây cuối cùng của trận đấu.

Tối thứ Bảy vừa qua, các cầu thủ Bolton có cuộc tiếp đón Brighton trên sân nhà Rebook thuộc Championship. Không có nhiều điều để nói về trận đấu này ngoại trừ chiếc thẻ đỏ lãng xẹt của tiền đạo Ashley Barnes bên phía đội khách.

Trận đấu đang trôi về những giây cuối cùng và đội chủ nhà Bolton dẫn trước với tỉ số 1-0. Rồi không hiểu nguyên cớ từ đâu, cầu thủ khoác áo số 9 bên phía Brighton lại đi ngáng chân trọng tài Nigel Miller. Ngay lập tức, “ông Vua áo đen” cho dừng trận đấu ở phút 90+4’ và không quên rút tặng Ashley Barnes một chiếc thẻ đỏ. Cho dù pha ngáng chân đó chỉ khiến cho trọng tài Miller bị mất đà.

Tình huống ngáng chân của Barnes

 
 

Sau tình huống này, trọng tài Miller không hề có bất kỳ lời bình luận nào trước báo giới. Nhưng HLV Gus Poyet của Brighton cũng đồng tình với quyết định của trọng tài: “Trong bóng đá, đôi khi bạn làm những không thể hiểu nổi rồi sau đó phải hối tiếc. Và tôi cũng không hề có ý kiến gì về quyết định của trọng tài”.

Vẻ mặt đầy hối hận của Barnes

 

Nhưng chưa dừng lại ở đó, BTC đang xem xét về một hình thức kỷ luật đích đáng với hành động của Barnes nhằm răn đe những cầu thủ khác. Chủ yếu, tiền đạo của Brighton bị phạt vì lỗi hành vi.

Sau sự vụ này, vô tình Barnes đã đẩy đội bóng của mình vào thế khó khi lâm vào tình trạng khủng hoảng hàng công. Và phía trước là loạt trận đầy gian lao của Brighton khi giải đấu đang trôi về giai đoạn nước rút.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại