"Chỉ lứa Công Phượng mới áp đảo được người Thái"

Thừa Phong |

Đó là lời của Quang Huy, một BLV bóng đá nổi tiếng và được nhiều người yêu mến.

Sau khi U19 Việt Nam thảm bại 0-6 trước U19 Thái Lan tại trận chung kết hôm qua, câu nói này đã được không ít CĐV nhắc lại.

Nếu nhìn vào thành tích toàn thắng khi gặp người Thái của lứa U19 với những Công Phượng, Tuấn Anh, ai cũng dễ dàng đồng tình.

Nhưng sự đồng tình đó lại gây ra những hiểu nhầm và bất công rất lớn.

“Ảo tưởng sức mạnh”

Đúng là khi còn ở dưới quyền HLV Graechen, U19 Việt Nam và U19 HAGL từng thắng lợi trong các lần đối đầu với Thái Lan.

Nhưng về thành tích toàn diện, chúng ta chẳng hề hơn gì người Thái.

U19 Việt Nam về nhì ở 3 giải đấu trong khu vực Đông Nam Á. Khi bước ra đấu trường châu lục, thầy trò Graechen chỉ giành nổi 1 điểm sau 3 trận đấu vòng bảng và ra về sớm.

U19 HAGL từng thắng người Thái 3-0.
U19 HAGL từng thắng người Thái 3-0.

Còn U19 Thái Lan ngạo nghễ đứng đầu bảng và chỉ thiếu chút may mắn là có thể kiếm được tấm vé dự World Cup U20. Rõ ràng, người Thái đã tiến bộ quá nhanh.

Quay trở lại với nhận định của BLV Quang Huy. Bản thân anh cũng chỉ rõ, lứa Công Phượng chỉ áp đảo đối thủ cùng trang lứa.

Trên thực tế, phẩm chất cầu thủ thay đổi rất nhiều khi từ U19 lên chuyên nghiệp. Ở mỗi ĐTQG lại có sự kết hợp giữa các lứa tuổi.

Thế nên một lứa cầu thủ hay hơn không có nghĩa cả nền bóng đá và ĐTQG đó sẽ mạnh hơn.

Công bằng của U19

U19 Việt Nam phiên bản 2015 không có cúp Nutifood để được cọ xát với những đối thủ như Roma, Tottenham hay Nhật Bản.

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng chẳng có chuyến tập huấn nào “hoành tráng” như lứa U19 giai đoạn 2013-14.

Vậy nên thất bại trước Thái Lan được chuẩn bị kỹ càng không có gì quá khó hiểu.

Clip U19 Việt Nam thảm bại trước U19 Thái Lan:

Điều đáng tiếc nhất ở đây là người hâm mộ vẫn tiếp tục đem so sánh U19 phiên bản 2015 với lứa Công Phượng.

Với những cầu thủ U19 mới, đó là sự bất công. Với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, đó là rào cản sự nghiệp.

Vì họ rồi cũng phải trưởng thành, không thể cứ là U19. Luyến tiếc mãi chỉ khiến người hâm mộ rơi vào bế tắc giống như nước Argentina tìm Maradona mới, nước Pháp tìm Zidane mới.

Thay vào đó, đầu tư đồng bộ cho tất cả các lứa trẻ trong nhiều năm sẽ là giải pháp nâng cao sức mạnh của nền bóng đá. Nếu không, bi kịch thất bại chắc chắn còn tái diễn nhiều lần.

huấn luyện viên
lê thụy hải
“Các tuyến trẻ ở CLB chưa thật sự tốt nên cần tập trung các em để rèn luyện. Ngoài ra các vấn đề về giáo dục, BHL cũng cần thay đổi. Chứ nếu VFF cứ để mãi như thế thì không tiến bộ được. Giấc mơ của tôi, của các bạn là vô địch nếu vậy sẽ mãi chỉ là mơ thôi!”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại