Chỉ có ở Soha: Tuyển Anh bao giờ mới khá?

Công Luận |

(Soha.vn) - HLV Roy Hodgson cuối cùng cũng đã gọi Rio Ferdinand trở lại tuyển Anh. Đó có thể là tin vui với Rio nhưng ngược lại, đó cũng là tin buồn cho những NHM nước Anh.

Trong bối cảnh tuyển Anh đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm ra người xứng đáng để đứng vào vị trí trung vệ, HLV Roy Hodgson đành phải nhún mình gọi người mà trước đây ông từng hắt hủi – Rio Ferdinand quay trở lại với Tam Sư. Đây cũng là lần đầu tiên Rio Ferdinand được nhận lệnh triệu tập sau gần 2 năm vắng bóng (6/2011).

Ở lần triệu tập trước để chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Brazil, HLV Roy Hodgson khảng khái tuyên bố: Không cần đến sự phục vụ của chàng trung vệ già nua Rio Ferdinand. Ngay lập tức, trung vệ kỳ cựu của Man Utd đáp lời: Man Utd “to” hơn ĐT và thi đấu cho Quỷ đỏ anh mới thấy hạnh phúc, còn lên tuyển thì không.

Rio Ferdinand tuyên bố sẽ chỉ hết lòng hết dạ cho Man Utd

Như thế không khác gì Rio Ferdinand tuyên bố rời bỏ ĐTQG để tập trung cho CLB mà anh đã gắn bó gần 11 năm qua. Nghĩ cũng đúng, giờ Rio đã gần bước sang tuổi 35. Anh đã già và cũng tới lúc phải nhường lại sân chơi cho những tài năng trẻ khác. Và một khi ĐT đã không cần mình nữa rồi thì cũng nên giữ cho mình chút “giá”. Vậy nên lần này không có nhiều khả năng Rio đồng ý quay trở lại đội tuyển.

Nhưng cho dù Rio có nghe theo lệnh của Roy Hodgson hay không thì điều này cũng phản ánh một sự thật đáng buồn khác của Tam sư: chưa khi nào vị trí trung vệ của Tam sư lại trở nên nan giải như lúc này.

John Terry thì đã tuyên bố từ giã ĐT sau cú phốt phân biệt chủng tộc hồi năm ngoái. Cho dù anh có trở lại thì với việc vừa bình phục chấn thương đầu gối thì ai dám chắc anh sẽ đá tốt trong đợt tập trung lần này. Cùng với đó là hàng loạt những cái tên nằm trong diện chấn thương như: Phil Jagielka, Jonny Evans, Phil Jones… Còn những Gary Cahill và Joleon Lescott cũng chưa đủ vững chắc để tạo nên sự tin tưởng.

Còn về bản thân Rio, phong độ của chàng trung vệ kỳ cựu của Man Utd cũng đang trượt dốc thê thảm. Số trận anh phải ngồi trên băng ghế dự bị của số 5 ngày một tăng. Điều đó cũng dễ hiểu vì lúc này, Rio cũng đã gần 35 tuổi và bao năm chinh chiến, trải qua bao chấn thương thì cũng không thể đòi hỏi quá nhiều ở Rio.

Liệu Ferdinand có thể thi đấu xuất sắc trong màu áo Tam Sư như thời đỉnh cao?

Việc Roy Hodgson vẫn mái đắm duối vào hai nhân vật già nua như John Terry hay Rio Ferdinand cũng cho thấy, lớp kế cận của tuyển Anh đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Hoặc cũng có thể, các anh hào của Tam sư tại vị quá lâu, chẳng để cho thế hệ đi sau có cơ hội thể hiện.

Và HLV Hodgson cùng các học trò còn phải đối diện với một câu hỏi khác: Premier League là giải đấu có chất lượng hàng đầu thế giới, cầu thủ của họ cũng vậy. Anh hùng của Tam sư đời nào cũng có vậy tại sao bao năm rồi họ vẫn trắng tay?

Việc này liên quan đến cái tôi của mỗi cầu thủ. Có thể thấy, mối hiềm khích khi còn khoác áo ở CLB đã kéo theo sự bất hòa mỗi khi lên tuyển của các cầu thủ. Ở đội bóng của mình, những Lampard, Gerrarad, Walcott hay Carrick… họ là ngôi sao. Cái chuyện muốn khẳng định tôi là ngôi sao ở tuyển Anh đã bị nói đến quá nhiều. Dẫn đến việc, các cầu thủ thiếu tính liên kết để tạo nên sức mạnh tập thể.

Quay trở lại vấn đề, nếu bây giờ Rio Ferdinand quay­­­ trở lại đội tuyển thì liệu anh và các cầu thủ khác có tìm được tiếng nói chung? Rio và Ashley Cole trước kia là đôi bạn rất thân. Còn bây giờ, họ trở thành “kẻ thù” của nhau sau vụ việc liên quan với John Terry. Lòng kiêu hãnh của một hậu vệ cánh được đánh giá số 1 thế giới liệu có nghe theo kẻ thù đã già nua của mình?

Vậy nếu cứ mãi để cái tôi của mình lên hàng đầu thì không biết bao giờ tuyển Anh mới khá!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại