Chỉ có ở Soha: Tất cả chúng ta đều "bẩn"

Trần Chân |

(Soha.vn) - Nhiều người luôn miệng nói, phải giữ gìn một hình ảnh trong sạch cho bóng đá. Nhưng thực sự bấy lâu nay chúng ta vẫn đang sống trong một môi trường bóng đá vô cùng “bẩn” với đầy rẫy những chuyện mua bán độ.

1.Hôm nay, tổ chức Investigators Europol đã cho biết, có tới 380 trận đấu bị nghi có dính líu tới chuyện dàn xếp tỉ số. Nào là từ những giải đấu bình thường cho tới Champions League hay cả những Euro Cup và World Cup cũng có. Cùng với đó là 450 cái tên bị đặt vào hàng nghi vấn từ cán bộ cấp cao cho tới mấy anh chàng vô danh.

Mới nghe qua thì những con số đó quả thực là khiến người ta phải giật mình. Nhưng có lẽ, đó mới chỉ là thống kê trên bề nổi. Chẳng ai có thể biết đích xác là có bao nhiêu con người, bao nhiêu trận đấu đã được nhuốm màu của bàn tay đen.

Liverpool cũng bị nghi dính líu tới dàn xếp tỉ số

2. Mỗi lần nói về chuyện mua bán độ, những con người có tình yêu bóng đá thuần túy sẽ luôn cảm thấy đó là việc hết mức xấu xa, làm huyên ố vẻ đẹp của bóng đá và … những điều tồi tệ nhất có thể nghĩ ra.

Nhưng khổ nỗi việc này đâu phải nay mới có, nay mới bị tiết lộ. Có thể, nó đã ra đời ngay từ khi bóng đá được khai sinh. Người ta biết điều này, biết nó tồn tại nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc hô hào phòng chống và đưa ra lệnh phạt khi mọi thứ đã quá bung bét.

Hay cũng có thể vì những hoạt động của “thế giới ngầm” họ làm quá tinh vi khiến cho nhà chức trách không thể phát hiện ra. Và cũng không loại trừ trường hợp bản thân các quan chức cấp cao biết rõ mọi chuyện nhưng chót “dính máu ăn phần” nên đành “ngậm miệng ăn tiền”.

Quan chức cấp cao, họ bị người khác che mắt hay cố tình nhắm lại?

Cho dù có thế nào thì người ta vẫn đang để nó đồng hành cùng bóng đá và NHM vẫn phải chấp nhận nó như một điều hiển nhiên.

3. Chắc hẳn chưa ai có thể quên được vụ scandal đình đám Calciopoli của SerieA hồi năm 2006 khi Juventus và nhiều đội bóng khác bị phanh phui sự thật về chuyện dàn xếp tỉ số. Đó là một vết nhơ khó lòng gột sạch của bóng đá Italia và cũng để lại tiếng xấu cho môn thể thao Vua vì đã dính líu quá nhiều tới mafia.

Nhưng cầu thủ thì cũng cần tiền để gia tăng thu nhập, CLB cũng cần có thêm ngân sách để duy trì đội bóng còn mấy anh mafia thì tất nhiên là phải dùng võ để khống chế cầu thủ - đội bóng mà kiếm tiền từ nhà Cái. Về phần mấy anh nhà Cái thì chẳng phải lo, kênh hút tiền của thiên hạ này đâu có thiếu tiền, thi thoảng có để “của thiên trả địa” cũng chẳng thấm vào đâu.

Luciano Moggi, người đã nhấn chìm thanh thanh của Juventus cũng như Serie A

Lúc này, người ta sẽ hỏi: Thế FIFA họ ở đâu? Tất nhiên, FIFA vẫn là lãnh tụ cao nhất của bóng đá. Nhưng họ cũng cần tiền để sống và họ cũng có cách làm việc riêng của mình. Cụm từ rất hay mà LĐBĐ thế giới vẫn thường dùng là: “điều tiết bóng đá” nhưng ngờ đâu, đằng sau đó rất có thể là rất nhiều hành động mờ ám khác mà chẳng ai dám phanh phui.

Nhưng thôi, không có cá độ thì đời lại mất vui. Như thế sẽ bớt đi những cơn địa chấn theo kiểu, đội bóng hạng bét đánh bại một đại gia hàng đầu châu Âu hay một đội bóng nào đó đã làm nên kỳ tích khi… Vậy nên hãy cứ “khuất mắt trông coi” để cho cá độ trở thành cái bóng của môn thể thao Vua, miễn sao “cái bóng” đó không quá to để có thể phủ đen mọi thứ.

Và cùng với lời phát biểu của ngài cựu chủ tịch của Juventus - Luciano Moggi: Trong bóng đá thì làm gì có ai trong sạch, thế nên đừng có tin vào cái gọi là trong sạch. Anh bẩn, tôi bẩn – tất cả chúng ta đều bẩn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

fifa

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại