Chỉ có ở Soha: Nực cười chuyện người lớn… ốm ăn

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Cứ tưởng chỉ trẻ con mới ốm ăn nhưng hình như nhiều siêu sao bóng đá cũng đang thi nhau lăn ra ốm hòng phục vụ những mục đích đen tối.

1. Ít ngày qua đọc tin tức bóng đá chợt thấy các siêu sao tuyển Anh, Đức và Tây Ban Nha liên tục cáo ốm, từ chối lên tuyển thi đấu giao hữu. Trộm nghĩ chẳng hiểu sao các anh ấy yếu thế, tự dưng ngã ra ốm một loạt trong khi trước đó ít ngày còn chạy hùng hục trên sân đến hết trận...

Kể cũng trùng hợp. Lần nào thấy triệu tập tuyển quốc gia thi đấu mà đặc biệt là đấu giao hữu, thì một cơ số các anh ấy ốm. Chẳng lẽ lại giống lũ trẻ con thường có một kiểu ốm khá đặc biệt: “Ốm ăn”!

Nhiều cầu thủ giả chấn thương như trẻ con?

Nhắc đến cụm từ “ốm ăn” chắc nhiều bạn đọc cũng thấy quen. Hiếm có ai thủa bé không từng giả vờ ốm để được nghỉ một vài buổi học và ở nhà ăn ngon, ngủ kỹ. Các cầu thủ bóng đá chắc hồi bé cũng thế và đến giờ họ vẫn chưa bỏ được…

2. Không thể khẳng định tất cả các trường hợp chấn thương của Carrick, Defoe, Sturridge (Anh), Alonso, Xavi (TBN), Schmelzer, Gotze và Marco Reus… đều là giả. Nhưng rõ ràng chuyện khá nhiều cầu thủ chấn thương cùng một lúc và ngay trước dịp triệu tập lên tuyển quốc gia thi đấu giao hữu là rất đáng ngờ.

Trong quá khứ, chuyện các ngôi sao bóng đá giả chấn thương để từ chối lên tuyển chẳng thiếu. Như siêu sao Gareth Bale của Tottenham đã báo chấn thương hồi Hè năm ngoái để từ chối thi đấu cho U23 Vương Quốc Anh tại Olympic 2012. Nhưng chỉ một vài ngày sau đó, người ta đã thấy Bale bay sang Mỹ, thi đấu giao hữu với Tottenham.

Bale từng giả chấn thương để tránh lên tuyển một cách lộ liễu

3. Cái trò “ốm ăn” của các cầu thủ bóng đá đã nhức nhối từ lâu lắm rồi. Các cơ quan quản lý như UEFA, FIFA cũng đã tìm đủ mọi cách từ cảnh cáo, phạt tiền… nhưng chẳng ăn thua.

Ăn thua làm sao được khi những lão làng trong thế giới bóng đá như Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger… cứ bị đụng tới quyền lợi CLB là “chửi khéo” tuyển quốc gia. Nói không ngoa, cũng chính những HLV quyền cao chức trọng này là người đứng sau, xúi bẩy học trò giả ốm để từ bỏ nghĩa vụ với đất nước, giữ gìn thể lực, tránh chấn thương hòng phục vụ CLB chủ quản.

Bản thân các cầu thủ giờ cũng nhiều bổng lộc quá rồi, màng gì tới đất nước. Như lão tướng Scholes từng chửi thẳng mặt giới hậu bối nước Anh là chỉ lợi dụng Tam Sư làm nơi tìm kiếm cơ hội tỏa sáng. Tỏa sáng xong rồi thì đi theo kiểu… ăn cháo đá bát!

4. Buồn chán vì những cầu thủ trục lợi ấy, tự nhiên lại thấy anh Cris Ronaldo đáng quý. Người ta cứ nói anh ích kỉ mà sáng nay nghe thấy anh phát biểu: Dù có chấn thương, tôi cũng ra sân thi đấu cho Bồ Đào Nha.

Cris Ronaldo từng nén đau thi đấu cho Real

Một người bị gọi là ích kỉ còn có trách nhiệm với đội tuyển quốc gia như thế. Vậy thì, những kẻ ốm ăn kia nên gọi là gì? Thật đúng là con nít trong hình hài người lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại