Chỉ có ở Soha: Lên voi, xuống chó

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Giới chuyên môn và các phương tiện truyền thông đại chúng đang dồn dập tấn công Premier League, chê bôi giải đấu này vì đồng loạt bị loại khỏi Champions League. Nhưng điều đó có thực sự công bằng?

Vậy là Arsenal, niềm hy vọng cuối cùng của xứ Sương Mù tại Champions League đã bị loại. Thật đáng buồn khi giải đấu được coi là hùng mạnh bậc nhất thế giới lại vắng bóng ở tứ kết đấu trường danh giá nhất châu Âu. Theo thống kê, đã 17 năm qua Premier League chưa từng bị cú “phốt” tai hại đến vậy. Liệu có phải thời đại vàng của đảo quốc xứ Sương Mù trên bản đồ bóng đá châu Âu đã đến thời kết thúc?

Chelsea là nhà đương kim vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử bị loại ngay ở vòng đấu bảng”. Báo giới đã dùng câu nói đó để mỉa mai sức mạnh của The Blues khi đội bóng này sớm rời sân chơi châu lục. Nhưng giới chuyên môn đã không để ý đến vế đầu của câu nói, rằng Chelsea là nhà Đương kim vô địch Champions League!

Chelsea lên ngôi vương Champions League 2011/12 sau khi đánh bại Barca cùng Bayern Munich ở bán kết và chung kết

Phải! chính Chelsea bị chê là suy yếu đó đã vô địch Champions League mùa giải năm ngoái. Còn Man Utd trong 6 mùa giải qua đã có tới 3 lần lọt vào trận chung kết và giành một chức vô địch. Arsenal dù chưa giành được thành tích đáng kể nào nhưng 3 mùa bóng qua, Pháo thủ thành London đã khiến Barca, AC MilanBayern Munich phải “tim đập, chân run” ở vòng 1/8. Các trận đấu với 4 đại diện Premier League chưa khi nào dễ thở cho các đại gia bóng đá châu Âu.

Vẫn biết 4 đại diện Premier League bị loại đều có phần xứng đáng. Nhưng điều đó không hoàn toàn đồng nghĩa những đội bóng xứ Sương Mù đang yếu kém, sa sút. Có rất nhiều lý do khách quan dẫn tới một năm buồn của bóng đá Anh.

Đầu tiên phải kể tới việc những đội bóng xứ Sương Mù chịu sự tác động lớn từ vấn đề bản quyền truyền hình. Đây là một nguồn lợi lớn cho các đội bóng Anh nhưng đổi lại, Chelsea, Man Utd, Man City hay Arsenal luôn phải căng sức thi đấu, phục vụ hợp đồng với giới truyền thông. Thay vì được đá sớm vào thứ 6 hay thứ 7 giống La Liga và Ligue 1, các đại diện đá Champions League của nước Anh vẫn phải miệt mài “cày cuốc” vào đêm Chủ Nhật để rồi sao đó chỉ có 3, 4 ngày nghỉ ngắn ngủi trước các trận ác chiến ở châu Âu.

Man Utd bị loại “oan ức” trước Real Madrid

Việc cuộc đua vào Top 4 của Premier League năm nay diễn ra quá ác liệt cũng là một nguyên nhân khiến các đại diện xứ Sương Mù bất lợi. Tại thời điểm diễn ra vòng bảng, Man City cạnh tranh quyết liệt với Man Utd cho vị trí số 1. Chelsea, Arsenal thì nỗ lực tìm kiếm một suất tham dự Champions League năm sau. Vắt kiệt sức lực ở giải quốc nội, The Citizens lại rơi vào bảng đấu quá mạnh với 3 nhà đương kim vô địch của La Liga (Real), Đức (Dortmund) và Hà Lan (Ajax). Còn Chelsea thời điểm đá vòng bảng cúp châu Âu cũng đang bất ổn ở vị trí HLV của Di Matteo (trong thời gian diễn ra vòng bảng CL, Di Matteo đã bị thay thế bởi Benitez).

Sau khi Chelsea Man City bị loại khỏi vòng bảng Champions League, Man Utd cùng Arsenal cũng lần lượt rời cuộc chơi với nhiều lý do khách quan. Có thể nói nếu Nani không bị đuổi khỏi trận lượt về vòng 1/8 với Real, chiếc vé đi tiếp nhiều khả năng đã rơi vào thầy trò HLV Alex Ferguson. Còn Arsenal vượt qua cơn bão chấn thương, gánh nặng ở Premier League cũng đã thể hiện được sức mạnh của mình khi thắng Hùm Xám 2-0 ngay trên đất Đức. Các học trò của HLV Wenger chỉ thiếu 1 bàn thắng nữa trên sân Bayern là đã có thể lọt vào vòng sau…

Arsenal đã khiến Bayern Munich “toát mồ hôi hột” đêm qua

Ở đời có câu “lên voi, xuống chó” ám chỉ một quy luật tất yếu của tự nhiên về việc khi thành công, lúc lại thất bại. Ở mùa giải năm nay, Premier League có thể đang thất bại. Nhưng nên nhớ lực lượng của 4 đại diện xứ Sương Mù luôn rất hùng mạnh đặc biệt là Chelsea, Man Utd Man City. Chẳng phải tự nhiên những CLB đến từ đảo quốc Anh luôn được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch châu Âu. Sự xuống dốc của xứ Sương Mù năm nay chỉ là một nốt trầm trong khoảng thời gian xuất sắc của họ giống như khi vô tình “xuống chó” mà thôi. Và những ai yêu mến Premier League có thể yên lòng, rằng ở mùa giải năm sau nước Anh vẫn sẽ làm mưa làm gió trên sân chơi Champions League.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại