Chỉ có ở Soha: Hãy sống thật với lòng mình

Công Luận |

(Soha.vn) -Thật khó có thể tin được, Man City lại có thể thua Southampton với tỉ số 1-3. Khoảng cách điểm giữa Man Utd và Citizens rất có thể lên tới con số 12 sau đêm nay. Vậy mà Mancini vẫn nói về “cơ hội vô địch”.

Đón giao thừa xong, mở Bóng Đá ra xem, quá bàng hoàng vì thấy Southampton đánh bại được Man City. Đúng là kiểu tin sốc đầu năm khi một đội bóng làng nhàng như The Saints lại có thể quật đổ được đại gia Man xanh, điều mà không nhiều ông lớn làm được.

Sau trận đấu đấy, HLV Mancini cũng chỉ biết cúi đầu ảo não nhận thất bại. Nhưng ông cũng không quên gỡ gạc lại cho mình chút sĩ diện khi vin vào cớ, Man City thiếu những chốt chặn tin cậy nhất nơi hàng thủ như Vincent Kompany và Matija Nastasic. Nhưng quả thực, điều này không thể giúp cho Mancio bào chữa cho thất bại của mình

Thật khó tin khi Man City lại thua đậm trước Southampton

Thế nhưng, sau cùng Mancini vẫn nói về cơ hội vô địch duy có phần khiêm tốn với 10% mong manh. Ờ thì công nhận, trong bóng đá mọi điều đều có thể xảy ra. Phía trước, mùa giải vẫn còn 12 vòng đấu nữa và biết đâu, Man Utd lại có cú ngã đau không đứng dậy nổi sẽ giúp cho Man xanh lập lại kỳ tích như năm ngoái.

Khó! Rất khó là đằng khác! Ngày trước 9 điểm đã là một khoảng cách lớn và cơ hội dành cho Citizens thật mỏng manh. Và sau đêm nay, có thể số 9 sẽ hóa thành 12 thì chắc nó chỉ còn bằng sợi tơ. Nói không ngoa chứ, Man Utd có lẽ chẳng cần HLV Ferguson ngồi trên băng ghế chỉ đạo cũng khó có thể để thua 5/12 trận sắp tới của Quỷ đỏ. Chứ chưa nói đến việc Ông già gân đang quyết tâm làm lại cú ăn 3 lịch sử.

Nếu đêm nay, Man Utd đánh bại được Everton trên sân nhà Old Trafford thật thì Mancini có lẽ nên đi học lại toán. Vận may 10% vô địch của ông thầy xứ Mì ống đã nói có phần hơi cao so với thực tế. Vẫn biết là phải giữ vững tinh thần chiến đấu cho các cầu thủ, không được phép nhụt trí nhưng, sẽ đúng hơn nếu như Mancini nói: Đã đến lúc Man City quên đi chức vô địch.

Hãy nhìn thẳng vào thực tế mà suy xét, Mancini ạ!

Tốt hơn hết, Mancini cùng với các học trò của hãy thôi cái trò “lạc quan tếu” của mình và sống đúng với thực tại. Tất cả những thứ liên quan tới hai từ “vô địch” với đội chủ sân Etihad lúc này đều trở nên kệch cỡm. Mọi thứ đang dần trở nên mơ hồ với nhà ĐKVĐ và họ chỉ biết dối lòng mình về giấc mơ bảo vệ ngai vương.

Thà cứ như mùa giải trước, tuy hơi ngộ nghĩnh khi lúc thì nói Man City từ bỏ Premier League vì bị Man Utd bỏ xa, rồi quay ngắt sang tự tin khẳng định về chuyện vô địch vào thời điểm có cơ hội chắc sẽ dễ thông cảm hơn. Vì cho dù như vậy, Mancini sẽ bị nói là “lưỡi không xương”, là “theo gió trở cờ” nhưng ít ra họ đang sống đúng với lòng mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại