Chỉ có ở Soha: Chuyện cái bắt tay

An Nhiên |

(Soha.vn) - Kết thúc trận chiến tại Old Trafford, Sir Alex đã để lại một hình ảnh xấu xí khi không chịu bắt tay người đồng nghiệp Rafa Benitez. Nhưng phía sau cái bắt tay “thiếu giáo dục” đó còn để lại rất nhiều vấn đề khác…

Khi Howard Webb thổi hồi còi kết thúc 90 phút kịch tính tại Old Trafford, HLV Alex Ferguson đứng thẳng dậy, mặt hầm hầm, không nói bất cứ câu nào đi thẳng vào đường hầm. Vị thuyền trưởng người Scotland đã quên mất một thủ tục vô cùng quan trọng của trận đấu: bắt tay người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Chuyện bắt tay giữa HLV hai đội sau trận đấu vốn chỉ mang tính chất thủ tục, nhưng nó là một thủ tục vô cùng cần thiết và không thể tách rời trong một trận bóng đá. Dù đó có là trận chiến giữa các đối thủ không đội trời chung, quyết sống mái với nhau cả trong lẫn ngoài sân cỏ thì cái bắt tay sau trận đấu cũng không thể thiếu. Nó thể hiện tinh thần mã thượng, fairplay và tôn trọng đối thủ. Thậm chí, theo lý giải của FIFA thì nghi thức bắt tay sẽ gửi một thông điệp tích cực cho các CĐV trên khán đài.

HLV Alex Ferguson và Man United đang trải qua một giai đoạn khó khăn

Vậy nhưng một nhà cầm quân lão luyện và được phong “Sir” như Alex Ferguson lại không thể hoàn tất cả nghi thức mang tính thủ tục đó. Nó khiến ông muối mặt bị Rafa Benitez mắng là kẻ “thiếu giáo dục”. Chẳng phải ngài Máy sấy tóc không lường trước được những hậu quả không hay, với sự chỉ trích đến từ đối thủ cũng như giới truyền thông, mà đơn giản lúc đó ông đã không còn giữ được sự bình tĩnh.

Phải rất lâu rồi NHM mới được chứng kiến hình ảnh nhà cầm quân người Scotland thảm hại đến như vậy. Nếu như ở trận thua trước Real, Sir Alex đã lực bất tòng tâm khi mà Man United phải chơi thiếu người trước một đối thủ quá mạnh. Còn tại Old Trafford đêm qua? Ngài Máy sấy tóc đã gần như bất lực đứng nhìn các học trò đánh rơi chiến thắng.

Khi Rafa Benitez tung Hazard và Mikel vào sân, gia tăng sức ép nơi tuyến giữa. HLV Alex Ferguson đã không có bất cứ phản ứng nào. Hậu quả là Man United đã phải đón nhận bàn thua ở phút thứ 59 của trận đấu. Bàn thắng của ngôi sao người Bỉ mang đậm dấu ấn cá nhân song nó chính là thành quả của sức ép rất lớn mà The Blues tạo ra.

Việc tung Van Persie vào sân ở phút 61 cũng có thể coi là một nước cờ sai lầm của Sir Alex. Khi mà tiền đạo người Hà Lan còn chưa kịp tạo được bất cứ dấu ấn nào trên sân thì Quỷ đỏ đã phải đón nhận bàn thua thứ 2. Man United sụp đổ ngay tại thánh địa Old Trafford dù đã có những lợi thế quá lớn. Thậm chí, chính HLV Ferguson còn thừa nhận Quỷ đỏ đã may mắn mới có thể tránh được một thất bại.

2 trận chiến quan trọng liên tiếp, Man United đều đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc. Dù nó đến bởi những nguyên nhân khác sau song không thể bỏ qua trách nhiệm của HLV Alex Ferguson.

Ngài Máy sấy tóc là một nhà cầm quân vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, đó là điều không ai có thể phủ nhận. Nhưng dường như mọi chuyện đang dần lui vào thì quá khứ. Ở tuổi 71, người ta khó có thể hy vọng Sir Alex có một sự đột phá về chiến thuật, những sự ứng phó nhanh nhạy trong từng thời điểm như những người trẻ tuổi. Đó sẽ là yếu điểm chết người của Quỷ đỏ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại