Chỉ cần Công Phượng ghi bàn!

Triệu Mẫn |

Có thể hơi phiến diện, song hiện tại có lẽ nhiều người chỉ còn biết mong vào những bàn thắng “chất lượng” của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á.

Tháng 9/2014, cả sân Mỹ Đình vỡ tung với pha solo qua 5 cầu thủ rồi ghi bàn vào lưới U19 Australia của Công Phượng, báo đài ầm ĩ đưa cầu thủ trẻ lên mây, NHM vui sướng cùng một khoảnh khắc ngôi sao thật sự.

Thời điểm đó, người ta đã bắt đầu nghĩ đến chuyện bóng đá Việt Nam tiếp cận đẳng cấp châu lục.

Những ngày tháng Giêng năm 2016, U23 Việt Nam hành quân sang Qatar với nhiều những hi vọng. Tuy nhiên, trận đấu đầu tiên gặp Jordan tất cả đã phải suy nghĩ lại. Trình độ của bóng đá Việt Nam vẫn cách tầm châu lục quá xa.

Đến thời điểm này, gạt bỏ hết mơ mộng, có lẽ người ta chỉ muốn nhìn thấy bàn thắng của Công Phượng trong trận đấu tiếp theo để “có gì đó” gọi là dấu ấn trong một giải đấu lớn toàn châu lục và cũng là một món quà tinh thần cho NHM.

Công Phượng là một “ngôi sao” trong tập thể U23 Việt Nam, cũng là nhân tố được kì vọng nhiều nhất sẽ có thể gây nên một sự đột biến nào đó. Người ta hi vọng vào anh nhiều, nhưng thất vọng cũng khó lòng đong đếm.

Trình độ của đoàn quân áo đỏ cách quá xa với những “ông lớn” tầm châu lục, một khi đã không thể mơ đến giành chiến thắng, đi tiếp, thì bàn thắng của cái tên được mong chờ nhất phần nào làm NHM thấy thỏa mãn hơn.

Công Phượng và đồng đội từng thắng U19 Australia đến 2 lần. Lần 1 là thắng 5-1 tại vòng loại U19 châu Á năm 2013. Lần 2 là chiến thắng 1-0 tại giải vô địch U19 Đông Nam Á năm 2014.

Cách đây 2 năm, tiền đạo gốc Nghệ An ghi bàn vào lưới U19 Australia.

Năm nay U23 của họ có đến 8 cầu thủ từng phải ôm hận trước lứa Công Phượng, Xuân Trường.

Cũng đều là những Brandon Borrello, Stefan Mauk...song trình độ của họ đã phát triển lên tầm vóc khác.

Khó có cơ hội để học trò HLV Miura giành được 3 điểm nhưng bàn thắng của tiền đạo số 10 sẽ là sự nhấn mạnh: Tôi đã ở đây, tại nơi này, một lần nữa ghi bàn vào đội bóng của bạn.

Những cảm xúc mà U19 năm nào đem lại cho NHM Việt Nam là quá xa xỉ ở thời điểm hiện tại, về mặt tinh thần, người ta rất cần một bàn thắng, của Công Phượng, trước đối thủ cũ, để thắp lửa trở lại.

Khi mới ra mắt, anh đã tự tin solo giữa một rừng cầu thủ đối phương, đến giờ sau một thời gian chinh chiến chuyên nghiệp chẳng ai muốn thấy sự thụt lùi, để nhắc lại quá khứ phải theo kèm vài từ: Ăn may, trời cho…

CĐV xem bóng bằng cảm xúc và để tìm cảm xúc ước gì tối nay chúng ta lại được thấy một bàn thắng chất lượng, đẹp mắt từ ngôi sao luôn được chú ý số 1 của ĐT U23 Việt Nam.

Nếu thành công, đó là một món quà thực sự dành cho những trái tim mong ngóng từng giờ.

Công Phượng vs Australia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại