Chelsea đáng thương hơn đáng giận

Bảo Nam |

Thật đáng thương cho Chelsea, chỉ vì không thể thắng PSG như người Anh mong đợi, họ bị “phanh thây” như thể vừa tạo ra một tội ác lịch sử cho bóng đá xứ Sương mù.

1. Lướt nhanh trên các trang báo Anh ngày hôm qua, đập vào mắt đa phần là những lời chỉ trích, miệt thị Chelsea. Truyền thông Anh khôi hài và tráo trở tới mức mượn câu mỉa mai của Ibrahimovic chế hàng loạt bức ảnh tấn công The Blues.

Ibra ví việc anh bị 9 cầu thủ Chelsea quây xung quanh giống như “bị vây bởi hàng loạt đứa bé” và thế là người Anh thi nhau chế ảnh xung quanh chủ đề này.

Trên truyền hình, Jamie Carragher, Thierry Henrry, Graeme Souness hùa nhau gọi hành động của John Terry cùng các đồng đội khi họ kéo nhau vây lấy Ibra là “đáng xấu hổ”, là “thảm hại”.

Cầu thủ Chelsea đòi đuổi Ibrahimovic

Cầu thủ Chelsea đòi đuổi Ibrahimovic

Sau trận đấu, hàng loạt ống kính thay vì tìm đến Thiago Silva hoặc David Luiz, hai cầu thủ ghi 2 bàn thắng cực kỳ quan trọng cho PSG, họ lại chạy tới phỏng vấn Ibrahimovic.

Báo chí Anh đoán được, với cá tính ngang tàng và luôn sẵn những câu nói mỉa mai, Ibra sẽ nói ra một điều gì đó câu khách.

2. Hãy thử nhìn những gì vừa được điểm lại bên trên xem có ai quan tâm đến câu chuyện chuyên môn hay không? Không hề. Chẳng ai nói về chuyên môn cả.

Họ chỉ quan tâm đến những tiểu tiết và dựa vào những phản ứng nhất thời để kết luận về cá tính của một đội bóng. Thật là nông cạn.

Tất cả đều không hiểu, Chelsea thực tế chỉ là nạn nhân của một hệ thống truyền thông thấy thắng thì nâng mà thua thì đạp. Chẳng phải Jose Mourinho không ý thức được khi Chelsea hơn người, họ phải dũng cảm hơn nữa trong các pha tấn công.

Báo giới Anh phỏng vấn Ibra

Báo giới Anh phỏng vấn Ibra

Nhưng Mou sợ. Ông sợ nếu một sai sót xảy ra, dư luận Anh sẽ chẳng tiếc lời mỉa mai ông. Đôi khi một thất bại khó chấp nhận nhất lại nằm ở khâu ăn nói với dư luận.

Thua một trận đấu, bạn ấm ức, bạn nuối tiếc, nhưng cảm xúc vài ngày sẽ tan. Nhưng truyền thông sẽ xoáy vào nỗi đau đó cả năm, cả tháng, hàng ngày. Họ xoáy vào cả những tiểu tiết và điều đó mới thật sự là cơn ác mộng sau mỗi thất bại.

Một bức ảnh châm biến Chelsea

Một bức ảnh châm biến Chelsea

Sau trận đấu, John Terry có nói: Thực tế thì bất kỳ CLB nào rơi vào trường hợp giống Chelsea, họ cũng đều làm như Chelsea: Quây lấy trọng tài đòi thẻ đỏ cho đối phương.

Bản thân Carragher, Henry cũng đã từng là cầu thủ, họ phải hiểu điều này. Thế mới có chuyện Mourinho từng chỉ trích các BLV Sky Sports là “toàn nói theo chỉ đạo của nhà đài, không đưa ra ý kiến cá nhân chân thành”.

3. Chelsea đáng thương hơn đáng giận. Bởi công bằng mà nói, ai chịu thiệt khi The Blues bị PSG loại khỏi Champions League? Chính họ. Họ bị mất đi những khoản tiền bản quyền truyền hình, mất đi cơ hội được nâng cao chiếc cúp danh giá nhất hành tinh. Mất rất nhiều.

Nhưng người Anh chẳng mất gì. Họ trách Chelsea không thể gột rửa thanh danh cho Premier League và khiến bóng đá Anh rơi vào cảnh sạch bóng ở Champions League sau lượt trận này? Xin lỗi người Anh, Chelsea thực tế không có trách nhiệm với việc tô lại danh dự cho Premier League.

Tại sao Premier League không tư duy rằng, họ đã phát triển quá nóng, phát triển ngược để rồi khi cả một giải đấu rệu rã, họ lại đổ trách nhiệm lên vai Chelsea?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại