Chelsea 3-1 Man United: Bậc thầy chiến thuật!

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Tiếp đón Man United của David Moyes, Người Đặc Biệt đã tỏ ra quá khôn ngoan, lão luyện!

Trên Stamford Bridge, Man United vẫn đang là đội thắng nhiều hơn tính riêng tại mặt trận Premier League (30 so với 22). Tuy nhiên có một thông số đáng ngạc nhiên là Jose Mourinho chưa từng thua Man United khi dẫn dắt Chelsea chơi trên sân nhà. Lần này cũng vậy!

Một The Blues đang toàn thắng 5 trận gần nhất đã sớm tràn lên tấn công, liên tục uy hiếp đội khách và rồi sớm mở tỷ số ở ngay phút 17. Đẳng cấp siêu sao của Eto’o đã được phát huy rất đúng lúc, khi anh đi bóng lắt léo vượt qua 3 hậu vệ Man United rồi tung cú sút mạnh đập chân đối phương đi vào góc cao khung thành hạ gục David De Gea.


	Etoo ghi bàn mở tỷ số

Eto'o ghi bàn mở tỷ số

Có bàn mở tỷ số, Chelsea dù đang lấn lướt bỗng chơi khôn ngoan, lùi về nhường thế trận cho Quỷ đỏ. Với sự lắt léo của Januzaj, tốc độ và sự mạnh bạo của Evra, Man United cũng có vài ba tình huống nguy hiểm. Nhưng rồi khi bàn thắng gỡ hòa chưa đến, Man United lại thủng lưới, thêm 2 bàn.

Và đáng ngạc nhiên thay, 2 bàn thắng đó lại tiếp tục đến nhờ cái tên Eto’o. Nếu ở bàn thứ nhất, Eto’o đã cho thấy đầy đủ các phẩm chất kỹ thuật, tốc độ và dứt điểm thì trong 2 tình huống làm bàn ở phút 45 và 49, anh thể hiện khả năng chớp thời cơ, chạy chỗ cực tốt.


	Báo đen đã có một ngày thi đấu xuất thần

Báo đen đã có một ngày thi đấu xuất thần

Ở tuổi 32, Eto’o trước đó đã ra sân cho Chelsea 16 trận chỉ ghi được 5 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo. Riêng đêm nay, anh làm được quá nửa số bàn thắng của cả 16 lần thi đấu trước đó. Quả thật với một siêu tiền đạo, đẳng cấp vẫn là mãi mãi dù thời gian đang bào dần những khả năng siêu việt của Báo đen!

Nếu Eto’o là siêu sao sáng chói trên sân bóng, thì Jose Mourinho lại nổi trội theo một cách khác. Từng chỉ đạo chiến thuật của Người Đặc Biệt đều cho thấy sự hợp lý. Và hệ quả là ông đã có chiến thắng thứ 100 tại Premier League với Chelsea không thể thuyết phục hơn, không thể ngọt ngào hơn.

Một Sir Alex Ferguson lão luyện chưa thể thắng Mou trên Stamford Bridge, thì David Moyes còn khổ sở hơn nhiều. Vẻ mặt thất thần của HLV người Scotland như thể ông chỉ muốn cúi mặt xuống và vò đầu bứt tai cho đỡ… bí.

Dẫu cầu thủ vào sân thay người, Chicharito ghi được bàn danh dự ở phút 78 – 10 phút sau khi vào sân, thì sự bất lực của Moyes vẫn thể hiện rất rõ khi Vidic phạm lỗi ở phút 90+1 và bị đuổi. Sau đó 4 phút, đến lượt Rafael ức chế vào bóng bằng 2 chân và nhận thẻ vàng.


	Trận đấu diễn ra ác liệt

Trận đấu diễn ra ác liệt

Rõ ràng, các siêu sao Quỷ đỏ có lý do để cảm thấy bực mình. Bởi vẫn là họ dưới thời Sir Alex Ferguson và dưới thời David Moyes đang quá khác. Giống như một câu nói của tân HLV Milan, Seedorf: “Milan đã chịu đựng quá đủ rồi!”. Vâng, Man United đang chịu đựng quá đủ rồi, nhưng ai sẽ là một Seedort khác, lên cầm quyền Quỷ đỏ và mang hạnh phúc về Manchester?


	HLV David Moyes bất lực trước Mourinho

HLV David Moyes bất lực trước Mourinho

Trước đó ít giờ cũng đã diễn ra trận đấu của Swansea với Tottenha. Đội khách thắng 3-1 nhờ công Adebayor (35’&71’) cùng 1 tình huống đá phản lưới nhà của Chico. Phút 78, Bony ghi bàn danh dự cho chủ nhà. Với chiến thắng này, Spurs tăng 1 bậc ở vòng 22 lên vị trí số 6. Swansea tụt 2 hạng xuống số 15. Chelsea và Man United vẫn giữ nguyên số 3 và 7.


	David Beckham tới dự khán trận đấu

David Beckham tới dự khán trận đấu

Xem clip trận này

 

ĐH ra sân

Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Ramires, Luiz, Willian (Matic 85'), Oscar (Mikel 67'), Hazard, Eto'o (Torres 78').

Man Utd: De Gea, Rafael Da Silva, Evans, Vidic, Evra (Smalling 61'), Jones, Carrick, Valencia, Januzaj, Young (Hernandez 56'), Welbeck.

Danh sách ghi bàn

Chelsea: Eto’o 17’, 45’ & 49’

Man United: Chicharito 78’

Kết quả và lịch vòng 22 Premier League

BXH Premier League

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại