Chelsea 2-0 West Ham: "Mãnh thú" Costa trở lại

Tùng Lâm |

Trên sân nhà, Chelsea đã bắt đầu chặng gian nan nhất mùa giải theo cách rất ấn tượng.

Với đội hình mạnh nhất, Chelsea đã nhanh chóng tạo dựng thế trận ngay từ những phút đầu tiên.

Đôi khách West Ham, vốn đang có phong độ rất cao, trở nên quá nhỏ bé trước đoàn quân của HLV Mourinho.

Clip Chelsea 2-0 West Ham:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Hết Mata, Oscar rồi Willian uy hiếp khung thành đội khách. Chỉ có may mắn và sự xuất sắc của thủ môn Adrian mới giúp West Ham giữ sạch mành lưới.

Nhưng The Hammers cũng chỉ trụ được đến phút 31, khi Terry đánh đầu mở tỉ số cho Chelsea.

Terry lập công cho Chelsea

Terry lập công cho Chelsea

Trái với sự thận trọng thường thấy, Mourinho chỉ đạo các học trò tiếp tục tràn lên sau bàn thắng. Có lẽ trong ngày Boxing Day này, ông muốn có món quà thật đẹp cho các CĐV.

The Blues tiếp tục vây hãm khung thành đối phương. Bàn thắng thứ 2 đến như một hệ quả tất yếu, lần này người lập công là Diego Costa.

Bàn thắng này được hi vọng sẽ giúp tiền đạo người TBN lấy lại phong độ "khủng bố" hồi đầu mùa giải.

Trong thời gian còn lại, Chelsea tạo được nhiều cơ hội nhưng không thể ghi thêm một lần chọc thủng lưới đối thủ, chấp nhận dừng lại ở 2-0.

Món quà của Mourinho tuy chưa thật hoành tráng có thể giúp NHM Chelsea vui vẻ, ung dung chờ đợi các đối thủ sảy chân ở những trận đấu diễn ra ngay sau đó.

Đội hình ra sân:

Chelsea: Courtois 6.5, Ivanovic 7, Cahill 7, Terry 7.5, Azpilicueta 7, Fabregas 7, Matic 7.5, Willian 6.5 (Ramires 86), Oscar 6.5 (Mikel 83), Hazard 6.5, Costa 7 (Drogba 83).

West Ham: Adrian 7.5, Jenkinson 6.5, Collins 6, Reid 6, Cresswell 6, Nolan 5.5, Noble 5.5 (Song 59, 6), Kouyate 5, Downing 5.5 (Amalfitano 74, 6), Carroll 5 (Sakho 59, 5.5), Valencia.

Bàn thắng:

Chelsea: Terry 31, Costa 62.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại