Chàng trai tật nguyền mong U19 Việt Nam vào chung kết

Nhận được quà tặng là cặp vé đến Mỹ Đình và 3 triệu đồng, chàng trai tật nguyền vì chất độc da cam đã háo hức lên Hà Nội cổ vũ U19 Việt Nam.

Không thể tả hết niềm vui của Đỗ Hà Cừ, bởi hiếm lắm anh mới được lên Hà Nội. Bác lái xe quen nhiệt tình hết cỡ, chỉ lấy tiền xăng rồi đưa cả gia đình đi thăm quan thành phố. Hà Nội thật đẹp với hồ Gươm, Văn Miếu, Hồ Tây, những con phố nhỏ đông nghịt người qua lại. Nhưng trái tim anh hướng về Mỹ Đình, nơi tối nay Cừ và bố mẹ được chứng kiến đội tuyển U19 Việt Nam đá với U19 Nhật Bản.

"Lúc 10 tuổi, em thường xem bóng đá với bố em rồi thích luôn. Em thích xem và cổ vũ đội tuyển Việt Nam", Cừ vất vả lắm mới có thể nói hết ý của mình về niềm vui được đến sân xem trực tiếp.

Cừ vô cùng bất ngờ khi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ báo Thể thao & Văn hoá trong việc hỗ trợ anh và bố mẹ đến được Hà Nội. Chỉ có thể nói nhát gừng những Cừ vẫn cố gửi lời cảm ơn đến những người hoàn thiện giấc mơ đến sân trực tiếp xem và cổ vũ đội tuyển.

Như những gì anh biết, đội tuyển U19 Việt Nam chưa thể có đẳng cấp ngang với U19 Nhật Bản nhưng hôm nay đã chắc chắn vào bán kết và gặp U19 Myanmar. "Việt Nam chiến thắng", Cừ nói ngắn gọn khi được hỏi về kết quả dự đoán trận đấu này.

Đỗ Hà Cừ được nhân viên an ninh hỗ trợ đưa lên khán đài sân Mỹ Đình
Đỗ Hà Cừ được nhân viên an ninh hỗ trợ đưa lên khán đài sân Mỹ Đình

Mẹ anh cho biết, từ lúc nghe tin sẽ được nhận vé từ ông Lê Hùng Dũng (Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam) và tiền từ nhà tài trợ, anh sốt ruột lắm. Chỉ đến khi ngồi tại sân Mỹ Đình, Cừ mới tin đó là sự thực. "Em khoẻ, rất khoẻ", Cừ nhấn mạnh khi phóng viên hỏi thăm.

Nói về chuyến đi này, Cừ cho biết niềm vui khiến cả nhà vẫn khoẻ sau 1 hành trình dài. Cừ dù sức khoẻ yếu nhưng vẫn hào hứng vào sân từ trận đấu thứ nhất trong ngày.

Vui không kém là bố mẹ của Cừ. Ông Đỗ Ngọc Châu, bố của Cừ cùng quan điểm với cậu con trai về khả năng đội tuyển U19 vào chung kết. "Trận đấu này U19 Việt Nam nếu đá với tinh thần cao và đội hình chính thức thì hoàn toàn có thể thắng. Tôi quan tâm đến trận bán kết bởi nếu nhì bảng gặp Myamar thì rất khó. Nhưng tôi tin sẽ vào tới chung kết gặp Nhật Bản", ông chia sẻ.

Ông Châu vốn là một người hâm mộ bóng đá. Khi Cừ còn nhỏ, ông vừa thức trông con, vừa xem bóng đá. Rồi Cừ nhiễm máu bóng đá lúc nào chẳng hay. "Đêm hôm hai bố con xem với nhau vui lắm. Mẹ nó cũng chẳng thấy phiền bởi Cừ đã tìm được một niềm vui riêng. Nhà không có điều kiện nên hai bố con không có nhiều cơ hội ra sân. Và những lần đến sân thế này thật tuyệt", ông Châu cảm động nói.

Đúng như Cừ và bố nhận định, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực. Cừ hò reo theo hàng vạn cổ động viên trên dân dù tiếng anh cất lên thật khó khăn. Cừ cũng gào lên khi đội tuyển ghi bàn và cười rất tươi khi tất cả đang ôm nhau ăn mừng. Thỉnh thoảng mẹ anh, người suốt cả trận ngồi cạnh và chăm lo cho Cừ lại phải chỉnh lại chỗ ngồi vì sự phấn khích của Cừ. Tình huống gần cuối trận, Cừ gần như tụt nằm hẳn xuống ghế chỉ vì pha đột phá quá hay của tiền đạo Công Phượng.

Hai bàn thắng liên tiếp của tuyển U19 Nhật Bản khiến Cừ và gia đình chùng xuống. Cừ có vẻ khó chịu nhưng nhanh chóng trở lại cổ vũ. Như Cừ đã nghĩ từ trước, đội tuyển U19 Việt Nam còn thu kém N U19 Nhật Bản. Sự an ủi cho Cừ chính là bàn thắng từ chấm 11m đầy kỹ thuật của Công Phượng, tiền đạo mà anh hâm mộ.

Đó là một cái kết đẹp cho một đêm trong mơ của chàng trai hâm mộ đặc biệt đội tuyển Việt Nam này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại