Barton đã bị cấm thi đấu 12 trận ở giải Premier League sau chiếc thẻ đỏ
trong trận gặp lại đội bóng cũ Man City ở vòng đấu cuối mùa trước.
Từng nắm chiếc băng thủ quân của QPR, Barton lúc này còn không được đăng ký số áo sau khi chiếc áo số 17 của anh lúc này đã được trao cho tân binh Ryan Nelsen.
Barton mới đây đã chia sẻ ý nguyện được cập bến đỗ mới thông qua trang xã hội Twitter. Anh viết: “Tôi nghĩ mình không có cơ hội để trở lại đội 1 của QPR. Bạn sẽ làm gì khi bị mất băng đội trưởng, bị tước số áo, bị treo giò dài hạn… Tôi hy vọng QPR và Marseille sẽ tìm được tiếng nói chung. Bởi trái tim của tôi lúc này đã nằm ở Velodrome (sân nhà của Marseille)”.
Barton khẳng định anh vẫn sẵn sàng cống hiến cho QPR dù đã dính vào vô số scandal ở mùa trước. Tuy nhiên, chính HLV Mark Hughes đã không tạo điều kiện để anh phục thiện, chứ anh không hề muốn ngoảnh mặt với người hâm mộ QPR.
“Vì vài lý do nào đó mà HLV trưởng không còn trọng dụng tôi. Tôi không
bao giờ khóc lóc vì điều này. Có thể đây là thời điểm để tôi có lựa chọn
mới cho sự nghiệp của mình.
Kể cả khi không được đi du đấu và tập luyện cùng các đội bóng nhỏ, tôi cũng chưa từng than phiền, hay có từ ngữ nào ảnh hưởng đến hình ảnh của đội bóng. Vì vậy, tôi chọn cách ra đi nếu CLB không còn cần đến mình”, Barton tiếp tục chia sẻ trên Twitter.
QPR là một trong những đội mua sắm tích cực nhất ở mùa giải năm nay khi mang về đến 8 tân binh. Đội quân của HLV Mark Hughes mới chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm sau 2 lượt đấu đầu tiên ở Premier League năm nay.