CĐV Man United bị "ném đá" vì quá hoang tưởng

Theo Infonet |

Một bài viết trên trang RedCafe (một trong những hội cổ động viên Manchester United tại Việt Nam) đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ người hâm mộ bóng đá khi đánh giá Man United vượt trội so với Dortmund ở mọi vị trí.

Mặc dù đã được gắn mác "chỉ cho vui" (Just for fun), nhưng bài viết dưới đây vẫn bị dư luận đánh giá là "hoang tưởng"

Nguyên văn bài viết trên trang RedCafe:

Nếu không phải Real gặp Dortmund mà là Manchester United thì sao? Hãy nghe một thành viên của Redcafe phân tích tình huống giả định đó:

Nani xét ra vượt trội hẳn Reus. Nani thi đấu khó lường hơn Reus nhiều khi mà cầu thủ người Đức thường có lối đá xộc thẳng vào hàng thủ đối phương giống Bale nhưng ở đẳng cấp thấp hơn. Như thế thì thua hẳn Nani từng là tiền vệ cánh hàng đầu thế giới. Nhớ lại những bàn thắng đẳng cấp toàn cầu mà Nani từng ghi vào lưới Man City, Tottenham, những pha sục bóng như thế chỉ có ở những thiên tài như Messi, Ronaldo mà thôi.

Blaszczykowski chẳng có gì hơn được Young hay Valencia. Thua hẳn cả 2 khoản tạt bóng, tốc độ và sức mạnh nếu so với Valencia.

Anderson với những khoảnh khắc xuất thần ở mùa này có gì kém Gundogan? Sức mạnh, tốc độ A8 vượt trội trong khi lại có thêm chất ngẫu hứng samba tạo nên bàn thắng tuyệt phẩm như trận gặp Reading mùa này.

Bender thì khỏi bàn, thua "đứt đuôi con nòng nọc" Cleverley thông minh, chọn vị trí tốt và tạt bóng tuyệt vời.

Còn Lewandowski tưởng ghi 4 bàn là ghê, thật ra do hàng thủ Real quá kém, những pha như thế thì Welbeck sẽ còn làm tốt hơn nhiều. Lewandowski không có cửa đặt chung mâm với Van Persie, ngoài sức trẻ ra thì kĩ thuật, kinh nghiệm đều thua RVP hết. Đơn giản, Lewan sẽ ko bao giờ làm đc cú vô lê thần sầu của RVP, còn những bàn của Lewan thì RVP ghi nhiều quá đếm chả hết được.

Tóm lại, may cho Dortmund là UEFA đã hãm hại để M.U không có đường đoạt chức vô địch C1 lần thứ 4, nếu không Signal Iduna sẽ là mồ chônDortmund ngổ ngáo dưới chân bầy Quỷ Đỏ thần thánh.

Thêm nữa, về tập thể, Real phải đợi M.U mất người mới ghi bàn được. Đằng này, vẫn đủ 11 người, trong thế bị ép, Higuain vẫn biết cách tạo áp lực rất mạnh khiến hậu vệ đầy kinh nghiệm Hummels phải mắc sai lầm. Hiệp 2 là Real cố tình thả cho Dortmund 3 quả để lượt về làm màn lội ngược dòng hoành tráng, "troll" Barca.

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết đã nhận được hàng trăm bình luận mang tính chỉ trích. Trong khi đó, ban điều hành diễn đàn vẫn im lặng và để mặc các thành viên thỏa sức phản biện.

Một số ý kiến của các cổ động viên về bài viết, trong đó có cả fan MU

Tại Champions League năm nay,  Man United  đã sớm dừng bước ở vòng knock-out đầu tiên khi bị Real Madrid loại với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận. Tại trận lượt về trên sân nhà Old Trafford, MU đã xuất sắc vượt lên dẫn trước và tưởng chừng nắm chắc vé đi tiếp thì quyết định gây tranh cãi của trọng tài Cakir khiến cục diện hoàn toàn thay đổi:  Nani bị truất quyền thi đấu  sau pha bóng không đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp, để rồi Modric và Ronaldo hoàn tất cú lội ngược dòng cho Real.

Trong khi đó,  Dortmund  - đội bóng được so sánh với MU ở bài viết trên, đang thi đấu thăng hoa tại Champions League năm nay. Họ là đội bóng duy nhất bất bại tính cho đến thời điểm này, đồng thời sở hữu dàn hảo thủ có phong độ cao, nằm trong tầm ngắm của nhiều "đại gia" bóng đá châu Âu, đặc biệt là Lewandowski và Goetze (đã sang Bayern).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại