Câu chuyện thể thao: Đá bóng kiểu… chọi trâu

Nạn bạo lực ở bóng đá Việt Nam khiến người ta liên tưởng môn thể thao vua với môn… chọi trâu.

“Nó đấm thẳng vào mặt cháu” là câu nói đầy uất ức từ cái mồm… đầy máu của cầu thủ Xuân Thành (Thanh Hóa) khi chạy lại khu kỹ thuật đội nhà để được chăm sóc y tế.

Hình ảnh Xuân Thành bị cái tay đối phương đánh thẳng vào mồm trong một pha tranh chấp giữa trận Thanh Hóa - HN T&T ở vòng 6 V.League vừa qua lọt nguyên vào khung hình đài VTC là một ví dụ điển hình. Ngoài ra, đội trưởng Najtia Ceh bị ăn đạp tới toét cả chân, Đức Tuấn lãnh trọn một cùi trỏ của Văn Quyết cũng nói lên mức độ… đau thương của V.League…

Mức độ bạo lực ở V.League đã nhuốm màu ghê rợn tới mức khi đưa những hình ảnh của giải đấu này lên màn ảnh nhỏ, BTV của VTV1 còn khuyến cáo: “Không nên để trẻ em xem những hình ảnh này”. Một khuyến cáo thường thấy với những bộ phim máu me của Hollywood.

Danny phải nằm cáng rời sân sau cú kung-fu của Đinh Văn Ta

Danny phải nằm cáng rời sân sau cú kung-fu của Đinh Văn Ta

Mới vòng đấu trước, khán giả xem V.League còn lạnh gáy với cú song phi của Đinh Văn Ta (Ninh Bình) vào mạng sườn Danny (ĐT.LA) khiến anh này đi viện khẩn cấp, thì vòng rồi lại là cái chân “lủng lẳng” vì gãy chòi xương của tiền đạo Alan Bruno của Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả. Điều đáng nói là, tai nạn của Alan Bruno một phần do chính anh định chơi ác đối phương, để rồi gãy chân vì trụ không chuẩn.

Bạo lực dường như là chuyện không hề cũ với bóng đá Việt. Người ta cũng không biết ông tân trưởng giải Tanaka Koji nghĩ gì khi lần đầu xem V.League đã được thưởng thức "đặc sản” là một trận đấu có tới… 8 thẻ vàng.

Đã có những nơi gọi được khán giả đến chật sân như Thanh Hóa, có nơi thì đang tìm cách dụ dỗ khán giả như HN T&T. Nhưng dù ít hay nhiều, thì khán giả cần xem bóng đá, chứ không phải giải “Bóng… đấm vô địch quốc gia” với phong cách, như ở lễ hội…chọi trâu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại