Casillas đẫm nước mắt nhắn nhủ người hâm mộ Real

Triệu Mẫn |

Sau 25 năm gắn bó cùng đội bóng, thủ thành Casillas không thể cầm được nước mắt trong ngày chia xa.

Vào đêm thứ Bảy, Real Madrid và Porto đã đạt được thỏa thuận về trường hợp của Iker Casillas. Theo đó thủ thành này chính thức trở thành người của Porto từ mùa giải sau.

Trong buổi họp báo chia tay vào chiều chủ nhật, “Thánh” Iker đã không thể ngăn được nước mắt khi nói những lời tạm biệt:

“Tôi đến đây vào hôm nay để nói lời tạm biệt với tất cả các bạn, đặc biệt là người hâm mộ Madrid. Vào ngày hôm qua tôi đã không còn là người của Real nữa rồi, giờ tôi đã là cầu thủ Porto”.

Tôi đến Porto vì nhiều lí do, thứ nhất đó là sự hứng thú mà HLV đội bóng truyền cho tôi. Thứ hai là vì tình cảm họ giành cho mình, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để không khiến họ thất vọng”.

Thủ thành Iker Casillas trong màu áo Real

Thủ thành Iker Casillas trong màu áo Real

Sau đó, thủ thành 34 tuổi khẩn khoản nhắn nhủ đến fan Real Madrid hãy nhớ đến anh như là một “người tốt” thay vì một thủ môn:

“CLB đã dạy cho tôi như thế nào để trở thành một VĐV. Nó đã dạy cho tôi làm người. Tôi học được nhiều từ những HLV ở đây, họ là một phần cơ bản cho sự nghiệp của tôi.

Tôi cảm ơn ba mẹ và cả gia đình đã luôn ủng hộ mình. Cảm ơn những người Madrid đã ủng hộ chúng tôi cả lúc chiến thắng và thất bại.

Tôi không muốn mọi người nhớ đến mình là một thủ môn giỏi hay tồi, mọi người hãy nhớ đến tôi như là một con người tốt

Cảm ơn các bạn, ngàn lần cảm ơn, dù có đi bất cứ đâu tôi vẫn sẽ luôn hét to: “Hala Madrid”. Trong tương lai chúng ta sẽ lại gặp nhau, tôi không nói lời tạm biệt vì nó không phải là lời chia tay.

Tôi hi vọng sẽ sớm gặp lại các bạn. Cảm ơn tất cả”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại