Carlos Tevez: "Món hời" lớn của Juve

Chỉ tiêu tốn khoản tiền bằng phân nửa dự kiến chiêu mộ Higuain hoặc Jovetic, lại mang về một nhà vô địch đầy kinh nghiệm - Carlos Tevez. Đây là một nước đi thông minh của Bà Đầm Già.

Trong một cuộc phỏng vấn với Sky Sport 24 vào tháng năm, giám đốc Beppe Marotta của Juventus được hỏi rằng, “Carlos Tevez hay Gonzalo Higuain?”. Một câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng lại rất khó để trả lời. Tuy nhiên đến tối thứ ba vừa qua,Bianconeri đã đưa ra phương án mà họ cho là phù hợp nhất để giải quyết không chỉ câu hỏi trên, mà còn cho cả bài toán về một hàng công đẳng cấp thực sự. Đội bóng thành Turin đã trả cho Manchester City khoảng 9 triệu euro cho thương vụ này, với các điều khoản có thể lên tới 11 triệu euro. Và có nhiều hơn một lý do để tin rằng, bản hợp đồng này phù hợp với cả hai bên mua - bán.

Manchester City đương nhiên muốn tống tiễn tiền đạo 29 tuổi, người chỉ còn một năm hợp đồng với mức lương khoảng 233.000 euro/tuần, bởi họ đang trong giai đoạn “thay máu” lực lượng dưới thời tân HLV Manuel Pellegrini. Trong khi đó, Juventus lại đang cần bổ sung một chân sút đẳng cấp, đã được thử nghiệm qua thời gian và giá cả hợp lý.

Carlos Tevez: "Món hời" lớn của Juve
Ban lãnh đạo Juve đã chọn Tevez thay vì Higuain hay Jovetic

Tất nhiên, Tevez sẽ không đời nào chịu đặt bút vào một bản hợp đồng thường thường. Mức lương của anh hẳn sẽ nằm trong tốp đầu của tập thể Juve. Nhưng dù sao cựu cầu thủ của Manchester United vẫn có mức chi trả “nhẹ nhàng” hơn rất nhiều so với Gonzalo Higuain hay Stevan Jovetic, những người đã được Real Madrid và Fiorentina hét giá tới 30 triệu euro. Đó chính là điều mà giám đốc Marotta đã chỉ ra khi được hỏi về Tevez và Higuain vào tháng trước: “Mua Carlos sẽ dễ dàng hơn, lý do duy nhất là bởi anh ta chỉ còn một năm hợp đồng”. Bianconeri hẳn đã mong sẽ chỉ phải chi một nửa giá trị thực của Tevez và đang mong sẽ nhận được gấp đôi những gì họ bỏ ra.

Có một điều họ chắc chắn sẽ nhận được, đó là một cái “tôi” lớn - điều không ít cổ động viên của Juve đã lo ngại về Tevez. Sau vụ từ chối thi đấu nổi tiếng ở sân Allianz Arena hai năm trước, đã không ít người tin rằng anh sẽ sớm phải rời sân Etihad, nhưng cuối cùng HLV Roberto Mancini vẫn “chịu đựng” được anh.

Sẽ không có nhiều bất ngờ nếu bỗng dưng một ngày nào đó, Tevez than phiền về... mọi thứ ở Turin. Dù sao thì hiện tại, đây vẫn chưa phải một nỗi lo quá lớn. Như đã nói, các nhà vô địch Serie A đang cần một nhân tố có thể lập tức nâng tầm đẳng cấp cho hàng công, và Tevez chính là mẫu cầu thủ như vậy. Khi anh vui vẻ, tập trung (ví dụ như không quan tâm đến chuyển nhượng, không khó chịu với cuộc sống, không nhớ nhà,...) thì đó là một tiền đạo đáng sợ. Màn trình diễn của anh trong những mùa giải đầu tiên cùng Corinthians, United, City đều đã chứng minh điều này.

Carlos Tevez: "Món hời" lớn của Juve
 

Tất nhiên, Tevez sẽ không đời nào chịu đặt bút vào một bản hợp đồng thường thường. Mức lương của anh hẳn sẽ nằm trong tốp đầu của tập thể Juve. Nhưng dù sao cựu cầu thủ của Manchester United vẫn có mức chi trả “nhẹ nhàng” hơn rất nhiều so với Gonzalo Higuain hay Stevan Jovetic, những người đã được Real Madrid và Fiorentina hét giá tới 30 triệu euro. Đó chính là điều mà giám đốc Marotta đã chỉ ra khi được hỏi về Tevez và Higuain vào tháng trước: “Mua Carlos sẽ dễ dàng hơn, lý do duy nhất là bởi anh ta chỉ còn một năm hợp đồng”. Bianconeri hẳn đã mong sẽ chỉ phải chi một nửa giá trị thực của Tevez và đang mong sẽ nhận được gấp đôi những gì họ bỏ ra.

Có một điều họ chắc chắn sẽ nhận được, đó là một cái “tôi” lớn - điều không ít cổ động viên của Juve đã lo ngại về Tevez. Sau vụ từ chối thi đấu nổi tiếng ở sân Allianz Arena hai năm trước, đã không ít người tin rằng anh sẽ sớm phải rời sân Etihad, nhưng cuối cùng HLV Roberto Mancini vẫn “chịu đựng” được anh.

Ở Juventus, Tevez sẽ khoác áo số 10 - số áo bỏ trống từ khi huyền thoại Alessandro Del Piero rời khỏi Turin. Sự kỳ vọng rõ ràng là rất lớn, bởi số áo yêu thích của Tevez là 32 hiện đang thuộc về Alessandro Matri, tiền đạo nhiều khả năng bị thanh lý. Trước đó, tiền vệ trụ cột Arturo Vidal cũng đã ngỏ ý muốn khoác áo số 10.

Sẽ không có nhiều bất ngờ nếu bỗng dưng một ngày nào đó, Tevez than phiền về... mọi thứ ở Turin. Dù sao thì hiện tại, đây vẫn chưa phải một nỗi lo quá lớn. Như đã nói, các nhà vô địch Serie A đang cần một nhân tố có thể lập tức nâng tầm đẳng cấp cho hàng công, và Tevez chính là mẫu cầu thủ như vậy. Khi anh vui vẻ, tập trung (ví dụ như không quan tâm đến chuyển nhượng, không khó chịu với cuộc sống, không nhớ nhà,...) thì đó là một tiền đạo đáng sợ. Màn trình diễn của anh trong những mùa giải đầu tiên cùng Corinthians, United, City đều đã chứng minh điều này.

Ở tuổi 29, Tevez là một trong số ít những cầu thủ đã chơi đúng phong độ ở mùa giải tồi vừa qua của Manchester City. Sự xông xáo và tinh quái, sức mạnh và nền tảng thể lực tốt đã nhiều lần vực dậy hàng công của The Citizens. Niềm tin của Juve đặt vào anh cũng gần giống với niềm tin của Manchester United khi bỏ ra 26.5 triệu euro để đưa về Robin Van Persie, khi ấy cũng đã 29 tuổi, ở mùa giải trước.

Tất nhiên Van Persie sở hữu một lối chơi khác, một tính cách khác, nhưng anh cũng là một trong những mục tiêu hàng đầu của Juventus mùa hè năm ngoái. Giờ đây HLV Antonio Conte có thể bắt đầu các toan tính về cặp tiền đạo Carlos Tevez – Fernando Llorente. Đó chính là hình mẫu về hàng công kinh điển trước kia: Một người cao to, khả năng ghi bàn đa dạng và một người thấp nhưng nhanh nhẹn và có khả năng cầm trịch lối chơi.

Nhìn rộng hơn, Juventus đã và đang cho thấy một tầm nhìn chuyển nhượng khác biệt. Giờ đây họ chú trọng vào tính hiệu quả trên cả bàn đàm phán và lợi ích sân cỏ, thay vì sẵn sàng chi đậm dù không có kế hoạch cụ thể như với trường hợp của Amauri, Milos Krasic, Eljero Elia mùa 2011/12.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại