Cao thủ võ Việt may mắn thoát thảm sát Paris

Đoàn Dự |

Dàn cao thủ Taekwondo Hà Nội đã ở Paris đúng thời điểm xảy ra các vụ thảm sát, nhưng may mắn là tất cả đều thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Vào đúng ngày 14/11 vừa rồi, đáng lẽ xứ Lục lăng sẽ khai mạc giải Taekwondo Pháp mở rộng. Vì thế, dàn cao thủ Taekwondo Hà Nội đã tới Paris từ sớm, để chuẩn bị tranh tài.

Nhưng rất may là nơi ở của cả đoàn lại nằm ở quận 13, cách xa những địa điểm xảy ra vụ nổ. Vì thế, đã không có nhân sự nào của đoàn gặp nguy hiểm.

Sau hàng loạt vụ khủng bố đồng thời diễn ra ở Paris rạng sáng thứ Bảy, 14/11 (giờ Việt Nam), đã có hơn 150 người thiệt mạng.

Hiện, do tính chất nghiêm trọng của sự việc, Liên đoàn Taekwondo Pháp đã cho hủy bỏ giải đấu quy tụ tới gần 600 võ sĩ, tới từ 43 đoàn.

An toàn, nhưng rõ ràng việc giải bất ngờ bị hủy là đáng tiếc lớn cho các VĐV của đoàn Hà Nội, bao gồm Nguyễn Thị Thu Hương, Lâm Thị Hà Thanh (nữ), Nguyễn Huy Nam, Vũ Thành Đạt (nam) và HLV trưởng Vũ Anh Tuấn.

Bởi lẽ đây là giải đấu quan trọng, không chỉ để tăng kinh nghiệm mà còn tích điểm đến Olympic 2016. Chính vì lẽ đó, đoàn Taekwondo Hà Nội đã không tiếc kinh phí cho các võ sĩ đi tham dự, toàn là những tài năng trẻ mới ngoài 20 tuổi.

Hiện, 5 thành viên của đoàn đã được nhắc nhở không ra ngoài nơi cư trú và sẽ bay về Việt Nam vào sáng mai, 16/11.

Sự thật phũ phàng khi đánh nhau với võ sĩ taekwondo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại