Căng thẳng ở giới thượng tầng Chelsea: Abramovich chơi xỏ Mourinho

Cuối cùng thì sau những ngày tăm tối, căng thẳng và quá nhiều bất ổn (ở đây chúng ta không đề cập đến các danh hiệu), những lời nguyện cầu của các CĐV Chelsea đã trở thành hiện thực: Mourinho đã trở lại và hứa hẹn sẽ dẫn họ tới vườn Địa đàng (Eden). Nhưng, có thực sự là hoa hồng đang chờ phía sau cánh cổng? Chưa chắc. Nhất là khi những rạn nứt đã xuất hiện…

Mourinho suýt “lật kèo” phút cuối

Trong suy nghĩ của các CĐV Chelsea, việc Jose Mourinho đặt bút ký vào bản HĐ vó thời hạn 4 năm trị giá 40 triệu bảng là kết quả của mối lương duyên tuyệt vời. Chelsea (ở đây là Roman Abramovich) muốn cứu vãn những sai lầm 6 năm trước trong khi tình yêu của Mou với Tây London vẫn còn nguyên vẹn. Vậy thì đương nhiên, họ sẽ tìm đến với nhau và mở ra thời đại hoàng kim. Không. Câu chuyện đã diễn ra không hề đơn giản. Abramovich không thể thay đổi suy nghĩ trong vài năm còn Mourinho, không ai còn lạ gì tính cách gàn dở và ương ngạnh của chiến lược gia người Bồ.

Căng thẳng ở giới thượng tầng Chelsea: Abramovich chơi xỏ Mourinho
Jose Mourinho

Đầu tuần, Mourinho đã có công du 2 ngày tới London cùng cánh tay phải Rui Faria. Tại đây, 3 buổi hội đàm đã diễn ra giữa ông và Abramovich trước khi đi đến quyết định “tái hôn”. Và cả 3 cuộc họp ấy đều khá căng thẳng, chứ không êm đềm như người ta tưởng tượng. Xung đột hai bên không nằm ở chuyện lương bổng hay các khoản thưởng dựa trên thành tích. Nó nằm ở mục “note” nho nhỏ: Để các sai lầm trong “tập 1” không diễn ra, Mou muốn trực tiếp điều hành Chelsea, bao gồm từ huấn luyện, đào tạo và công tác chuyển nhượng. Tóm lại, không phải một HLV đơn thuần, ông sẽ là “Sir Alex Ferguson thứ 2” tại Premier League.

Yêu cầu này đồng nghĩa với việc Michael Emenalo, GĐTT của Chelsea sẽ không còn chỗ đứng. Ông này hiện ôm đồm quá nhiều việc, từ chuyển nhượng, trinh sát cho tới… chỉ đạo HLV. Emenalo chính xác là “kỳ đà cản mũi” và “phái đoàn” của Mou tỏ rõ lập trường cứng rắn: Abramovich chỉ được chọn 1 trong 2. Sự việc căng thẳng đến mức Jorge Mendes, người đại diện của HLV người Bồ khẳng định: Ông sẵn sàng “lật kèo” và đưa Mourinho tới PSG ngay lập tức.

Vào đêm thứ Ba - cũng là buổi thương thuyết cuối cùng, Abramovich quyết định tháo kíp nổ. Ông lẳng lên bàn đàm phán đơn xin từ chức của kẻ khốn khổ Emenalo. GĐTT người Nigeria sẵn sàng nhường đường vì lợi ích đội bóng. Chẳng còn gì ngăn cản, Mou ký vào “giấy kết hôn lần 2” với Chelsea như chúng ta đã thấy.

Abramovich chơi chiêu

Ngay khi công việc ký kết hoàn thành, Mourinho cùng ekip lên máy bay trở về Tây Ban Nha. Ông vẫn còn nghĩa vụ với Real Madrid đồng thời “setup” bộ máy huấn luyện ở Chelsea vào thời gian tới. Công cuộc chuẩn bị đang được gấp rút tiến hành và dự kiến Mou cùng đội ngũ trợ lý, bao gồm Jose Morais, Rui Faria, Silvino Louro, Luis Campos sẽ ra mắt ở London vào thứ Hai tới.

Căng thẳng ở giới thượng tầng Chelsea: Abramovich chơi xỏ Mourinho
Roman Abramovic

Thế nhưng chiều hôm qua, khi Mou đang trải qua những giờ phút cuối cùng tại Valdebebas chuẩn bị cho trận đấu giữa Real và Osasuna thì nhận được tin dữ. Từ London, Abramovich ra thông báo chính thức bác đơn từ chức của Emenalo. Đồng thời cũng khẳng định lại một lần nữa, GĐTT phải tiếp tục phụ trách tuyển dụng cầu thủ.

Hủy luôn buổi tập, Mourinho ra xe và thực hiện cuộc gọi ngay tức khắc cho Abramovich. Không bắt máy, các trợ lý thông báo lại ông chủ của họ đang có cuộc họp quan trọng. Hơn một giờ đồng hồ sau, Mou nhận được tin nhắn: “Emenalo không phải là vấn đề. Hãy phối hợp cùng nhau”. Vậy đấy, HĐ đã ký và kể cả Jorge Mendes cũng chẳng biết làm gì hơn. Tỷ phú người Nga đã chơi Mou một vố đau điếng nhưng dù sao, ông cũng phải tự trách mình khi chỉ nhìn lá đơn từ chức đã vội đưa ra quyết định.

Với cá tính của mình, chắc chắn Mourinho sẽ không để yên. Nên nhớ trước đây khi mới tiếp quản Real, những người được cho là không thể động đến như Raul hay Valdano, Mourinho còn loại được, huống hồ Emenalo. Vì vậy, hãy cho Mou thêm ít thời gian nữa, xem ông xới tung vườn Địa đàng Chelsea như thế nào.

Michael Emenalo xuất thân từ giới cầu thủ nhưng không có thành tích nào nổi trội. Ông gia nhập đội ngũ huấn luyện của Chelsea năm 2007 và có những bước thăng tiến chóng mặt, từ GĐ phụ trách tuyển dụng cho tới trợ lý HLV. 08/07/2011, Emenalo được bổ nhiệm vào vị trí GĐTT và trở thành một trong những chân tay thân tín của Roman Abramovich. Hiện ông này đang là tâm điểm chỉ trích khi thất bại trong cuộc đàm phán với Radamel Falcao và sa lầy trong thương vụ Cavani. Chưa kể, bản HĐ mới đây Schuerrle bị chê là quá đắt (20 triệu bảng + cho Leverkusen mượn De Bruyne 1 năm miễn phí).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại