“Căn bệnh” khó chữa của HLV Graechen

Lupo |

Mặc dù đã dẫn dắt U19 và HAGL khá lâu, ông thầy người Pháp vẫn chưa thể cải thiện sự “yếu bóng vía” của mình.

Kể từ giải tứ hùng đầu năm 2014, người hâm mộ bắt đầu nhận ra điểm yếu của lứa U19 dưới tay HLV Graechen. Đó là khả năng phòng ngự cùng sự tập trung ở những phút cuối.

Đoàn quân dưới quyền chiến lược gia người Pháp có thể chơi tưng bừng trong khoảng 2/3 trận đấu, trước khi hụt hơi và để đối thủ quần thảo ở thời gian còn lại.

Đáng tiếc sau chuyến tập huấn dài ngày ở châu Âu, nhược điểm này vẫn chưa được cải thiện.

Tại Hassanal Bolkiah Cup ở Brunei, U19 Việt Nam gục ngã sau bàn thua ở phút 82 trước Myanmar. Sau đó là 2 lần liên tiếp Công Phượng và đồng đội để người Nhật vượt qua tại Mỹ Đình.

Đáng chú ý, các bàn thắng quyết định của U19 Nhật Bản đều được ghi trong khoảng 20 phút cuối. Đến giải U19 châu Á, tình hình không khả quan hơn.

Thầy trò HLV Graechen thua Nhật Bản và để Trung Quốc cầm hòa đều do suy giảm thể lực cuối trận.

Điểm yếu của lứa U19 mà nòng cốt là các cầu thủ đến từ HAGL rõ ràng như vậy, nhưng mãi vẫn không thể sữa chữa được.

Từ lúc dẫn dắt U19 Việt Nam, HLV Graechen đã tổ chức phòng ngự không tốt
Từ lúc dẫn dắt U19 Việt Nam, HLV Graechen đã tổ chức phòng ngự không tốt

Khi lứa Công Phượng lên thi đấu tại V-League, các đối thủ nắm được nhược điểm này và khai thác rất thành công.

Trận đấu với Than Quảng Ninh, HAGL chơi hơn người và ép sân hòng kiếm 3 điểm. Nhưng đúng phút cuối, họ bị Vũ Minh Tuấn trừng phạt sau pha bóng thiếu tập trung của Cosmin Goia và cuối cùng trắng tay ngay tại Pleiku.

Trước Thanh Hóa, khi tỉ số đang là 1-1, lưới của đội bóng phố Núi rung lên, may mắn đó là tình huống việt vị của Silva. Sau lời cảnh cáo đó, HAGL vẫn chơi hớ hênh và để Đình Tùng nổ súng ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Ở cuộc đối đầu với Đồng Nai hôm qua, HAGL lại thêm một lần “chết” ở phút cuối. Nhìn cách các học trò của Graechen phòng ngự, thật khó tin đây là một trận đấu chính thức.

Đến khi làm HLV HAGL, Graechen vẫn không cải thiện được nhiều
Đến khi làm HLV HAGL, Graechen vẫn không cải thiện được nhiều

Họ phá bóng thiếu dứt khoát, "quên" kèm người và để Hải Anh ghi bàn thắng gần như là dễ nhất sự nghiệp.

Nếu chính xác hơn, Đồng Nai thậm chí còn có thể nâng tỉ số lên 3-2 ở những giây cuối.

Thời gian tới, hàng loạt “viện binh” sẽ đến với sân Pleiku. Tuy nhiên, sự có mặt của họ khó lòng có tác dụng nếu cả hệ thống vẫn vận hành không tốt.

Đã đến lúc HAGL cần nghiêm túc cân nhắc chuyện tiếp tục dùng HLV Graechen hay không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại