Cái Tết “cả nhà cùng khóc” của Đặng Gia Mẫn

Đăng Khôi |

Thời còn khó khăn, Tết không phải lúc nào cũng đơn giản và với riêng tổ ấm của chuyên gia Đặng Gia Mẫn, đã có lúc cả nhà cùng khóc trong dịp cuối năm.

Dịp Tết đến, xuân về, cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn, lại tất bật với bao công việc sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa ăn mừng.

Nhưng có một điều ông luôn làm trước nhất, và không bao giờ bỏ qua. Đó là về quê (Hà Nam Ninh cũ) thăm họ hàng và đến thắp hương tại mồ mả tổ tiên.

“Hễ được nghỉ Tết là tôi về ngay với gia đình, rồi về quê thăm họ hàng. Làm gì thì làm, không bao giờ được quên về với mồ mả tổ tiên cả”.

Nhắc đến chuyện về quê, chuyên gia Đặng Gia Mẫn kể câu chuyện ngày xuân, cũng không biết nên gọi là vui hay buồn.

“Khi ấy, tôi mới có một mình Phương Nam thôi. Được nghỉ Tết thì cũng như bây giờ, về quê ngay nhưng là bằng một cái xe đạp cà tàng.

Vợ thì ngồi sau bế Phương Nam, mình thì gõ lưng ra đạp. Đến khi về đến gần nhà gặp một vũng bùn, thế là ngã.

Khi ấy vợ khóc, Phương Nam cũng khóc nhưng tôi thì không. Vậy mà khi về đến nhà, gặp được bố mẹ, tôi cũng òa lên khóc”.

Với chuyên gia Đặng Gia Mẫn, Tết được về với gia đình, họ hàng là quan trọng nhất

Với chuyên gia Đặng Gia Mẫn, Tết được về với gia đình, họ hàng là quan trọng nhất

Cái Tết năm ấy, cả nhà Đặng Phương Nam đều khóc, nhưng có lẽ sau đó tất cả đã rất vui, vì được đoàn tụ với gia đình ở vùng chiêm trũng một thời rất nghèo khó.

Những ngày đầu năm, Đặng Gia Mẫn còn có một nguyên tắc bất di, bất dịch đó là không tới thăm nhà những người ngoài họ tộc nếu không được mời. Điều này có lẽ xuất phát từ quan niệm chọn người “xông đất” đã có rất lâu ở Việt Nam.

Kiêng kỵ những điều bình thường là vậy, song Đặng Gia Mẫn lại có vài thói quen khá khác biệt trong dịp Tết. Đó là ông không cầu may cũng chẳng cầu an và không đi chùa.

“Tôi chỉ quan niệm ở hiền gặp lành, không làm điều ác còn thì không cầu an, không cầu may và cũng chẳng đi chùa”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại