Bực mình với Blatter, Ronaldo quyết không tới Gala Quả bóng vàng

Công Luận |

(Soha.vn) - Theo thông báo trên tờ AS, siêu sao Cris Ronaldo sẽ không tới tham dự buổi lễ trao tặng Quả bóng vàng diễn ra vào trung tuần tháng 1/2014 tới đây.

Theo nguồn tin được khẳng định bởi tác giả Manu Sainz đăng trên tờ AS, Ronaldo sẽ không tới tham dự buổi Gala trao tặng Quả bóng vàng 2013. Vì bản thân Ronaldo trong những năm gần đây đã không hề muốn đặt chân tới Zurich. Anh tới đây cũng chỉ vì nể mặt Real cũng như tổ chức bóng đá hàng đầu thế giới FIFA.

Nhưng sự nể mặt đó cũng có giới hạn của nó. Còn nhớ cách đây chưa lâu, Chủ tịch FIFA – Sepp Blatter đã có một buổi phát biểu gây sốc cho làng bóng đá khi thể hiện quá rõ sự thiên vị đối với Messi và có phần miệt thị Ronaldo. Đó không khác gì giọt nước làm tràn ly, khiến cho siêu sao người Bồ Đào Nha cảm thấy vô cùng tức giận.

Sau đó, Chủ tịch Blatter chủ động nhắn tin tới Ronaldo với đại ý muốn làm hòa nhưng chẳng hề thấy thiện chí tỏ lòng muốn rút lại lời nói của mình. Sẵn cơn bực mình, Ronaldo đã hạ quyết tâm sẽ không đặt chân tới Zurich khi sự bất công còn quá nhiều. Vì anh biết rằng, có tới đó thì với sự thiên vị kia cùng với thành công mà Messi và đặc biệt là Ribery giành được, cơ hội cho anh là quá thấp.

Nếu thông tin trên là đúng và Ronaldo quyết không tới dự buổi Gala thật, có lẽ trước khi CR7 bị khiển trách thì FIFA hay cụ thể là Chủ tịch Sepp Blatter nên xem lại cách hàng xử của mình. Trong thời gian qua ông đã có vài việc khiến mọi người không thực sự thoải mái và tâm phục khẩu phục. Chuyện cương quyết tổ chức World Cup tại Qatar vào mùa Đông trước sự phản đối của rất nhiều quốc gia cũng có thể coi là một ví dụ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại