Chỉ có ở Soha: Bố láo tại ai?

LEO |

(Soha.vn) - Cuộc sống thật nhưng lại có rất nhiều thứ “ảo”. Đôi khi cái sự đúng, sai thật khó phân biệt.

1. Thời gian gần đây, dân cư mạng liên tục xôn xao bàn tán về những vụ nữ sinh “đăng đàn” trên facebook chửi thầy cô giáo, chửi bố mẹ, gia đình. Có thể khẳng định ngay, hành động cả các cô học trò nói trên là sai, là trái với luân thường đạo lý. Nhưng điều đáng quan tâm hơn là: tại sao những cô gái vẫn đang tuổi cắp sách đến trường lại nói những lời như vậy?

Trẻ con khi mới chào đời chẳng khác nào một tờ giấy trắng. Thế giới xung quanh các em, môi trường sống của các em, đặc biệt là bố mẹ và các thầy cô giáo chính là người vẽ lên những trang giấy trắng để tạo nên tương lai cho cuộc đời không hoàn hảo ấy. Những cô bé, cậu bé nói trên không tự nhiên mà hư hỏng. Đó chính là sản phẩm của gia đình và nhà trường.

Việc đuổi học 1 năm hay đưa ra những hình thức kỷ luật nặng tương tự liệu có phải là vô trách nhiệm? Nếu có phạt thì chính những người lớn đã tạo nên "sản phẩm không hoàn hảo" đó cũng phải chịu phạt.

Mancini đã không thể thuần hóa được Super Mario

2. Mario Balotelli là một trong những chú ngựa chứng đình đám nhất trong làng túc cầu vào thời điểm hiện tại. Chân sút người Italia liên tục tạo ra những vụ scandal khuấy động cả xứ Sương mù. Gần đây nhất chính là vụ đánh nhau tay đôi với Roberto Mancini ngay trên sân tập của Man City .

Cũng chính vì không thể thuần được chú ngựa chứng đến từ Italia mà Mancio đã chấp nhận để anh ra đi. Không thể cải tạo được thì bỏ. Nhưng vấn đề món “đồ bỏ” của Man City lại đang là hàng hot trên TTCN. Cả Milan lẫn Juventus đều tranh nhau để có được chữ ký của Balotelli với một mức giá không hề rẻ: 17 triệu bảng.

3. Khi đã chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn như vậy, chắc chắn Milan và Juve không hề có ý định rước Super Mario để làm cảnh. Bộ đôi Serie A cũng chẳng hâm mà mang Mario Balotelli về để tạo scandal, để thường xuyên “được” bêu xấu trên khắp các mặt báo. Họ mua chú ngựa chứng này về bởi tin sẽ thuần hóa được. Với sự thực dụng của người Italia, họ sẽ chẳng bao giờ bỏ ra tới 17 triệu bảng nếu không nắm chắc 100% phần thắng trong tay.

Milan và Juve làm được, vậy tại sao Roberto Mancini không thể làm được? Đó mới là vấn đề! Phải chăng chính Roberto Mancini là nguyên nhân khiến Mario Balotelli trở nên bố láo?

Mancio đã sắp thoát khỏi “cục nợ” mang tên Balotelli, nhưng có lẽ ông cũng nên tự đặt cho mình câu hỏi: Táo thối sao lại ối người thèm?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại