Bỏ Ancelotti, Real sẽ tự hại mình?

Trác Dung |

Chủ tịch Perez đang rục rịch "trảm tướng". Nhưng ai dám chắc người thay thế sẽ tốt hơn Ancelotti.

1. Kết thúc mùa giải 2014/15, người ta lại đang bắt đầu tranh cãi về một mùa hè náo nhiệt của Los Blancos: Những đổ vỡ, những sự ra đi, những níu kéo và quan trọng hơn hết là những bom tấn.

Viễn cảnh tương tự đã từng xảy ra ở cuối mùa giải 2012/13, khi lần lượt Mourinho, Higuain, Ozil, Kaka, Callejon, Albiol, Carvalho… đều nói lời chia tay với đội chủ sân Bernabeu.

Có người rời đi trong mâu thuẫn không thể hàn gắn, có người chia tay trong nguội lạnh lặng lẽ, có người đi để tìm kiếm cơ hội mới, có người đến thời điểm phải như thế, nhưng cũng có người được đồn đoán là con tốt thí cho những bom tấn sắp nổ.

Mourinho thất bại cùng Real
Mourinho thất bại cùng Real

Vào thời điểm ấy, tôi vẫn luôn có một chút khó hiểu và tiếc nuối về những đổ vỡ ở cuối triều đại Mourinho. Bởi đáng lẽ, Mourinho - Ronaldo - Real Madrid (sự chắc chắn, bàn thắng và chất lượng) vốn phải là công thức chiến thắng hoàn hảo nhất,

Nhưng suy cho cùng, chính những điều tưởng như nhỏ nhặt lại là những nhân tố chủ chốt nhất quyết định đến thành hay bại.

Lúc ấy, Los Blancos chỉ là một tập thể rệu rã giữa những “cái tôi" và bất đồng quan điểm về cách ứng xử. Real Madrid tự thua bởi chính những cá tính đặc trưng cho thương hiệu Galacticos của riêng mình.

Và rồi Mourinho đi, Ancelotti đến.

2. Vị HLV người Italia trầm tĩnh đã tiếp quản phòng thay đồ đội bóng áo trắng theo cách bình thản nhất. Mùa giải 2013/14 kết thúc mĩ mãn với chức vô địch Champions League.

Nhưng sự thành công vượt trội của Ancelotti ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Real Madrid cũng chính là con dao hai lưỡi đối với ông. Nó biến những thất bại của năm nay càng trở thành điều không thể chấp nhận.

Thực tế mà nói, ngay từ thời điểm người Madrid nhắc đến Undecima và việc phá vỡ lời nguyền Champions League thì cũng là khi những sự ra đi của Alonso, Di Maria, Morata trở thành điều tất yếu.

Perez chẳng bao giờ ngần ngại công khai tham vọng to lớn của mình, ông hiểu rõ quy luật cực thịnh tất suy, nên ông buộc phải thay máu cho một khởi đầu mới.

Nhưng chính những xáo trộn đó lại là nguyên nhân thất bại không thể chối cãi của năm nay. Real Madrid không chỉ đánh mất cả mùa giải trong hai trận hòa, mà vốn đã chông chênh ngay từ lúc mới bắt đầu.

Từ thời điểm Modric dính phải chấn thương dài hạn, thì sự liên kết vừa mới thành hình đã bắt đầu rạn nứt.

Đáng lẽ ngay từ trận thua ngược trước Valencia vào hồi đầu tháng 1, Real Madrid đã phải thẳng thắn nhìn vào vấn đề của mình, thay vào đó Kền kền trắng lại coi nó như là điều đương nhiên sau chuỗi 22 trận thắng.

Ancelotti phải chịu áp lực quá lớn

Ancelotti phải chịu áp lực quá lớn sau chức vô địch Champions League

Để rồi phải hoang mang trong suốt toàn bộ khoảng thời gian chạy nước rút của mùa giải.

Real gục ngã bởi nghèo nàn sự sáng tạo, hớ hênh đến lộ liễu trong khâu phòng ngự, và cuối cùng, chính sự rời rạc đã giết chết sức mạnh của các ngôi sao trên hàng tấn công.

Rõ ràng thì ngay lúc này thay đổi là cấp bách, nhưng nó không đồng nghĩa với sự xáo trộn.

Bởi Perez, xin đừng quên bài học Vicente Del Bosque và những năm long đong của Galacticos 1.0, cũng như đừng phớt lờ những thỉnh cầu từ chính các cầu thủ của mình:

“Chúng tôi đều cảm thấy thoải mái khi được làm việc cùng với Carlo, và mong muốn sẽ tiếp tục gắn bó với ông trong mùa giải tới”.

Đập đi để xây lại thì tất yếu phải có thời gian để thích ứng.

Và chắc chắn rằng cũng chẳng ai có thể “mát tay” được như vị người Italia để đáp ứng những kì vọng của BLĐ đội bóng. Nên vì sao không thể kiên nhẫn thêm một chút nữa?

Bởi sự liên kết cần phải được xây dựng dựa trên một nền móng ổn định, được hình thành qua thời gian và nhờ sự tương tác theo thói quen giữa các cầu thủ, không chỉ đơn giản là phép lắp ghép khô khan, máy móc.

Hãy cứ xem như thất bại của hôm nay sẽ là tiền đề cho thành công của mùa giải tới!

Chọn tin tưởng để cùng nhau vực dậy từ trong thất bại, hoặc là chấp nhận mạo hiểm để làm lại? Tất cả phụ thuộc vào Florentino Perez ở cuộc họp thảo luận về tương lai của Carlo Ancelotti trong một vài ngày tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại