Bị “người nhà” chơi ác, Wenger vẫn bình tĩnh đáp trả

Thu Chang |

Mọi thứ với Wenger bây giờ như là một bi kịch khi ông không còn được coi trọng ở nơi mình đã gắn bó nhiều năm.

Đêm qua, Arsenal đã có chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Hull City, qua đó đưa Pháo thủ vào vòng Tứ kết FA Cup. Ở vòng đầu tiếp theo, họ sẽ đụng độ Wafford vào Chủ nhật.

Đêm qua, mặc dù các học trò đã thi đấu tưng bừng và thắng trận nhanh chóng, song có lẽ HLV Arsene Wenger cũng chẳng thể vui nổi. CĐV Arsenal đã giăng những khẩu hiệu trên khán đài, yêu cầu ông nên rời ghế.


CĐV Arsenal kêu gọi Wenger rời ghế.

CĐV Arsenal kêu gọi Wenger rời ghế.

Các Pháo thủ đã có 12 năm trắng tay ở Premier League, chỉ đứng trong top 4 và hài lòng với suất dự Champions League. Đó có lẽ là những lí do đẩy sự kiên nhẫn của các Gooner đến tận cùng.

“Arsene, cảm ơn ông vì thời gian qua nhưng đây chính là thời điểm nên nói tạm biệt” là nội dung của các khẩu hiệu được giăng trên khán đài tối qua.

Trao đổi với báo giới, Giáo sư không hề tỏ ra quá mức vội vàng:

“Tôi chẳng có gì phải sợ, không quan tâm và không muốn nói đến điều đó. Chắc gì hành động ấy bắt nguồn từ sự thất vọng. Tôi sẽ không để hành vi của NHM ảnh hưởng đến mình”.


Wenger không bận tâm đến những chỉ trích.

Wenger không bận tâm đến những chỉ trích.

Wenger còn bình tĩnh nói đến các kế hoạch tiếp theo, việc giành lấy FA Cup ngốn kha khá suy nghĩ của vị chiến lược gia người Pháp:

“Các cầu thủ vẫn đang rất cố gắng, sẽ thật sự tuyệt vời nếu chiếc Cúp thứ 3 liên tiếp này được chúng ta giành lấy. Nói thế thôi nhưng tôi vẫn không từ bỏ cơ hội ở Premier League hay Champions League".

Ian Wright, huyền thoại Arsenal đang làm việc với tư cách một BLV bóng đá đã lên tiếng bênh vực Wenger và cho rằng những hành động của NHM thật sự là điều quá mức thiếu tôn trọng:

“Các CĐV thật đáng thất vọng, CLB có vài trận đấu không tốt nhưng đó đâu phải là những nguyên do để họ hành xử như vậy.

Hôm nay đội bóng đã có chiến thắng 4-0, thực tế là Arsene đã làm tốt nhất những gì mình có thể. Đôi khi cần nhìn vào cầu thủ, cách họ chơi bóng rồi hẵng đưa ra phát ngôn”.

Mặc dù thắng lợi trước Hull City song vị chiến lược gia người Pháp cũng phải choáng váng khi họ có thêm 3 chấn thương, nối dài danh sách cầu thủ nằm viện của Pháo thủ.

"Tôi thật sự bị sốc, đội bóng bị tổn thất quá nhiều, Mertesacker có một vết cắt trên mắt và chút chấn động, Gabriel trông ổn hơn và Ramsey lại rắc rối với bắp đùi. Thật tệ!" - Wenger chia sẻ.

Hull 0-4 Arsenal

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại