“Bắt chết sư tử”, U23 Thái Lan hiên ngang vào chung kết

Công Luận |

(Soha.vn) - Dù đã rất cố gắng nhưng các cầu thủ U23 Singapore cũng không thể cản bước U23 Thái Lan tiến vào trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 27.

  Toàn cảnh SEA Games 27

Sau khi U23 Indonesia nắm chắc trong tay tấm vé vào chơi trận chung kết SEA Games được ít phút, U23 Thái Lan và U23 Singapore cũng bước vào cuộc chiến sinh tử để định đoạt xem ai là chủ nhân của suất còn lại. Và không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, U23 Thái Lan chính là đội được quyền đi tiếp.

Với tâm thế là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, U23 Thái Lan đã tỏ rõ sức mạnh của mình bằng việc kiểm soát tốt thế trận ngay từ những phút đầu. Không mất nhiều thời gian để thăm dò, các học trò của HLV Kiatisuk Senamuang liên tiếp tạo ra được những pha hãm thành nguy hiểm về phía đối phương.

Dưới sức ép được gia tăng không ngừng từ phía Thái Lan, hàng thủ của U23 Singapore đã mắc sai lầm. Một pha bóng không hiểu ý giữa Safuwan Baharudin và thủ môn Izwan Mahbud đã tạo điều kiện ngàn vàng cho Chappuis bên phía U23 Thái Lan ngay trong vòng cấm. Phạm lỗi có lẽ là cách duy nhất mà các cầu thủ U23 Singapore có thể làm dù biết rằng họ sẽ phải chịu một quả đá phạt penalty.

 

Trên chấm 11m, Praweenwat Boonyong đã không mắc bất kỳ sai lầm nào và ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu ở phút thứ 23 của trận đấu. Tâm lý được củng cố vững vàng sau bàn vươn lên dẫn trước, các cầu thủ đến từ đất nước chùa Vàng tiếp tục là những người làm chủ thế trận. Tuy nhiên, họ vẫn không tìm thấy bàn nhân đôi cách biệt trong nửa còn lại của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, HLV Sundramoorthy đã yêu cầu các học trò của mình phải chơi chủ động hơn và gia tăng sức tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng các cầu thủ đến từ đảo quốc Sư tử cũng chỉ làm tốt lời thầy dặn trong những phút đầu hiệp 2 khi tạo ra được những pha tấn công khá dồn dập.

U23 Thái Lan cũng đâu phải tay mơ. Sau những phút có phần bị ngợp trước sự vùng lên của U23 Singapore, các học trò của HLV Kiatisuk đã sớm định hình lại thế trận. Họ chơi phòng ngự khá chủ động và tỏ ra đặc biệt nguy hiểm ở những pha lên bóng ở hai hành lang cánh. Không ít lần, các CĐV của Singapore đã phải thót tim vì những pha phản công sắc nhọn của Thái Lan. Điều này khiến cho U23 Singapore dù có muốn cũng không dám lao vào canh bạc dồn toàn lực tấn công.

Đến cuối trận, Singapore quyết định chơi với đội hình 3 tiền đạo. Nhưng nó cũng không giúp họ có được bàn gỡ trước một Thái Lan chơi đầy chắc chắn và kỷ luật. Chẳng thể khoan thủng hàng thủ U23 Thái Lan, đội bóng áo xanh đành phải ngậm ngùi ra về trong tiếc nuối.

Còn U23 Thái Lan, sau hai lần lỗi hẹn lỗi hẹn với ngai vàng SEA Games, bây giờ họ đang đứng trước cơ hội lớn để tìm lại vị trí số 1 ĐNÁ.

Chung cuộc: U23 Thái Lan 1-0 U23 Singapore

Đội hình ra sân:

U23 Thái Lan:  Kawin Thamsatchanan, Theerathon Bunmathan, Sakolwat Skollah, Thitiphan Puangjan, Atit Daosawang, Praweenwat Boonyong, Adisak Kraisorn, Charyl Chappuis, Tanaboon Kasarat, Kroek-rit Thawikan, Sarawut Masuk.

U23 Singapore: Izwan Mahbud, Shakir Hamzah, Mohammad Afiq bin Yunos, Safuwan Baharudin, Madhu Mohana, Hafiz Abu Sujad, Hariss Harun, Shahfiq Ghani, Zulfahmi Arifin, Faris Ramli, Sahil Suhaim.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại