“Bắt bệnh” thất bại của U19 Việt Nam

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - U19 Việt Nam đã thua liên tiếp 2 trận ở Cúp Tứ Hùng trước AS Roma, Nhật Bản và nhiều khả năng lại thua tiếp tối nay…

Trước những đối thủ lớn như U19 AS Roma và U19 Nhật Bản, Việt Nam đã bộc lộ rất nhiều điểm yếu. Hãy cùng “bắt bệnh” lý do khiến U19 chủ nhà thất bại liểng xiểng 2 cuộc đấu vừa qua.

Lực lượng mỏng

Thực ra thì chưa cần thi đấu, vấn đề U19 Việt Nam mỏng nhân sự đã được dự báo trước bởi HLV Lê Thụy Hải. Theo ông Hải nhận định, do không có nhiều phương án thay thế nên nếu “có biến” và mất người, sức mạnh tổng thể của U19 Việt Nam sẽ sút giảm rất nhiều.

Thể lực yếu

Lực đã mỏng, sức lại yếu, 2 yếu tố này gộp lại có lẽ gây ra cái hại đến 3, 4 phần cho U19 Việt Nam . Ở giải đấu mà cường độ là 2 ngày một trận, các cầu thủ của chúng ta đã cạn kiệt thể lực khi mới đi qua… 1/3 chặng đường!


	U19 Việt Nam hoàn toàn thua sút về thể hình, thể lực so với đối thủ

U19 Việt Nam hoàn toàn thua sút về thể hình, thể lực so với đối thủ

Tấn công hoa mỹ nhưng thiếu sắc bén

Ở trận gặp AS Roma, U19 Việt Nam được… tạo điều kiện cho tấn công. Kết quả là chủ nhà đã có rất nhiều pha đan len, dệt gấm trên sân bóng. Nhưng điều cần nhất là những cú kiến tạo sắc nét cuối cùng, những pha dứt điểm lạnh lùng tung lưới đối phương… lại không có!

Đến trận gặp U19 Nhật Bản, khi đối phương chơi pressing toàn sân, liên tục cướp bóng, thì thế trận tấn công của chủ nhà bị chia cắt thấy rõ. Trên cùng, tiền đạo Văn Toàn (và cả Công Phương) bị cô lập, thiếu “đạn dược” nghiêm trọng!


	Hàng công Việt Nam không thực sự sắc bén

Hàng công Việt Nam không thực sự sắc bén

Phòng ngự lỏng lẻo, nhiều sai lầm cá nhân

Vẫn biết U19 Nhật Bản rất mạnh, nhưng để thua tới 0-7, quả thực hàng thủ Việt Nam có vấn đề. Trong thất bại thứ 2 trước đội bóng tới từ Xứ mặt trời mọc, cặp trung vệ Đông Triều - Văn Thiết vẫn chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ở trận đầu thua AS Roma, hậu vệ Lê Văn Sơn cũng đã mắc sai lầm bên cánh phải tạo cơ hội cho đối phương ghi bàn mở tỷ số, từ đó khiến chủ nhà gặp nhiều khó khăn.

Chân phương trong chiến thuật

Nếu “Bầu” Đức cố tình chỉ đạo… đá đẹp để thua thì… chịu. Còn nếu đặt nặng vấn đề cần thắng, thì rõ ràng U19 Việt Nam đã quá yếu kém trong chiến thuật!

Là đội khách với vai vế cao hơn, song cả U19 AS Roma và U19 Nhật Bản đều đã toan tính chiến thuật vô cùng kỹ càng trước Việt Nam. Ai dám khẳng định những cầu thủ tấn công vô cùng sắc nét, tốc độ và tỉnh táo của AS Roma không thể đôi công với U19 Việt Nam ? Vấn đề là, đối thủ đã lựa chọn một đấu pháp khác, thích hợp hơn, để thắng Việt Nam nhẹ nhàng!


	U19 Việt Nam chủ yếu tấn công trung lộ

U19 Việt Nam chủ yếu tấn công trung lộ

Với U19 Nhật Bản, việc chơi tấn công tổng lực cũng mang nhiều tính toán chứ không phải cứ đá “khơi khơi” một bề! Chẳng phải dù mạnh mẽ hơn hẳn, HLV đối thủ vẫn tìm cách “ru ngủ” Việt Nam bằng những lời khen có cánh ngay trước trận đấu đó sao?!

Có thể khẳng định, U19 Việt Nam còn rất nhiều vấn đề chưa hoàn thiện mà chỉ khi gặp các đối thủ lớn mới bộc lộ rõ rệt. Thế mới thấy “Bầu” Đức cũng thật hay, kịp thời tổ chức một giải đấu lớn để lứa trẻ có dịp nhìn lại chính mình, trước khi bước vào VCK châu Á U19!

Cay đăng trước mắt đấy, nhưng hy vọng U19 Việt Nam sẽ kịp thời bù lấp những lỗ hổng để chơi hay hơn tại đấu trường lớn châu lục!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại