Barca "khát" trung vệ: Kén cá chọn canh, loanh quanh vào ngõ cụt

"Tata" Martino đã xem trận đấu giao hữu gặp Bayern qua tivi và HLV người Argentina cũng thống nhất với lãnh đạo Barca về việc cần phải bổ sung gấp một trung vệ. Nhưng bài toán trung vệ lúc này càng trở nên phức tạp và càng khiến nội bộ đội bóng thêm chia rẽ quan điểm.

Khi Tito Vilanova còn làm việc, Barca đã từng chia rẽ xung quanh vấn đề trung vệ. Họ đều hiểu đó là vị trí cần tăng cường đầu tiên nhưng Tito khăng khăng đó phải là Thiago Silva và tỏ ra không hài lòng khi Barca dốc hết tiền vào vụ Neymar, vị trí mà bản thân Tito cho rằng không nhất thiết phải gia cường. BLĐ Barca thì cảm thấy rằng Thiago Silva là mục tiêu quá tầm với và cách họ liên hệ với PSG cũng rất hời hợt, cho tới khi cả đội bóng Paris lẫn trung vệ người Brazil đều lên tiếng từ chối.

Với "Tata" Martino chuyển tới dẫn dắt đội bóng, Barca càng thêm mâu thuẫn. Chủ tịch Sandro Rosell và Giám đốc thể thao vốn dĩ đã phân vân giữa phương án nên chọn một trung vệ đẳng cấp (Barca sẽ phải bán bớt để có tiền) hay nên chọn một trung vệ trẻ tiềm năng.

Barca "khát" trung vệ: Kén cá chọn canh, loanh quanh vào ngõ cụt
Kompany, Caceres, Vermaelen và Vergini (từ trái sang phải), Barca sẽ mua trung vệ nào?

Ở phương án đầu tiên, Barca đã bị Thiago Silva và David Luiz từ chối, ngay cả một cầu thủ chưa thành sao như Marquinhos cũng từ bỏ Barca để chọn PSG. Khả năng tiếp cận Mats Hummels (Dortmund) hay Kompany (Man City) vào lúc này rất nhỏ, nếu không muốn nói là bất khả thi khi uy tín của Martino chưa đủ để thuyết phục họ rời những nơi đang "ấm chỗ".

Bởi vậy Barca chỉ còn khoanh vùng quanh những mục tiêu hạng B như Daniel Agger (Liverpool), Vertonghen (Tottenham), Vermaelen (Arsenal) nhưng giả sử có chiêu mộ được một trong số những cái tên ấy thì khả năng thành công vẫn chưa thể nắm chắc. Với phương án sử dụng một cầu thủ trẻ tiềm năng, Barca đã nhắm tới Inigo Martinez (Sociedad) nhưng HLV Martino không thích lựa chọn này. Thay vào đó, HLV người Argentina muốn tái hợp Santiago Vergini, học trò cũ ở Newell's Old Boys.

Trong buổi họp báo đầu tiên ở Barcelona, "Tata" Martino đã dành những lời khen ngợi cho Vergini như một chiêu PR để đưa anh về Camp Nou: "Santiago là một cầu thủ tuyệt vời và vừa trải qua một mùa giải phi thường. Tôi sẽ liên hệ với Newell's để hỏi về khả năng ra đi của cậu ấy. Nếu ký hợp đồng với Vergini, chúng ta sẽ không còn vấn đề nào trên sân tập nữa". Nếu không thành công với Vergini, Martino sẽ chuyển hướng sang một học trò khác là Marcos Caceres, trung vệ 27 tuổi người Paraguay của Newell's Old Boys.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại