Bản lĩnh Arsenal quá nhỏ cho những tham vọng lớn

Khánh Ngọc |

(Soha.vn) - Thất bại trong những trận đại chiến nói lên rằng Arsenal vẫn chưa phải đội bóng đủ sức vô địch Premier League.

Điểm khởi đầu của quá trình tụt dốc

Arsenal đã chịu thảm bại khi làm khách của Liverpool. Trận thua ấy còn đau đớn hơn nhiều so với việc bị Man City hạ 6-3 ở Etihad. Nhưng điều đáng lo ngại nhất vẫn là Arsenal có thành tích quá tồi trước những đối thủ lớn trong mùa này.

Ngoài Liverpool và Man City, đoàn quân dưới quyền Arsene Wenger đã thua một Man United đang khủng hoảng, hòa Chelsea 0-0 trên sân nhà và thúc thủ 0-2 tại League Cup. Chiến thắng duy nhất của họ trong các màn đại chiến là trước Liverpool ở lượt đi.

Những CĐV Arsenal có thể tính thêm 2 màn đả bại Tottenham ở Premier League và FA Cup. Song thực tế, Spurs không hẳn là một ông lớn và mùa này cũng chẳng thuộc nhóm cạnh tranh trực tiếp với The Gunners.

Về cơ bản, Arsenal trong chiến dịch 2013/14 vẫn tạo cho người ta cảm giác mong manh và bất an không giống như hình ảnh một nhà ứng cử viên đích thực. Trước mắt họ là 3 trận cầu đinh liên tiếp gặp Man United, Liverpool (ở FA Cup) và Bayern tại Champions League, khả năng các học trò của Wenger trượt dài phong độ hoàn toàn có thể xảy ra.

Vẻ mặt ngao ngán của thủ môn Wojciech Szczęsny

Vẻ mặt ngao ngán của thủ môn Wojciech Szczęsny

Muốn vô địch, phải thắng đại chiến

Trong các mùa gần đây, nhà vô địch Premier League đều có thành tích rất tốt trong các cuộc đối đầu trực tiếp với những kình địch. Đơn cử như Man United mùa trước, họ chỉ thua khi làm khách của Man City còn thất bại trước Chelsea và trận hòa Arsenal cuối mùa diễn ra khi họ đã lên ngôi vô địch. Những trận đại chiến khác, Red Devils toàn thắng.

Một nhà vô địch thực sự cần biết cách vượt qua những đối thủ trực tiếp. Bởi một chiến thắng trong những trận đấu như thế đồng nghĩa với 6 điểm, 3 điểm cho chính mình và đối thủ không có thêm 3 điểm. Thật khó tưởng tượng Arsenal sẽ đăng quang cuối mùa này khi họ đã thua trong quá nhiều cuộc chiến 6 điểm.

Arsenal đã mất ngôi đầu vào tay Chelsea sau vòng 25. Và có lẽ khó có chuyện họ đòi lại vị trí từ tay The Blues giống như cách vừa làm với Man City ở vòng 24.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại