Bắn hạ "Đại Bàng", TBN tiến thẳng vào bán kết

ĐT Tây Ban Nha vừa đặt tấm vé VIP vào bán kết với thắng lợi thuyết phục 3-0 trước Nigeria. Và người góp công lớn nhất giúp Bò tót bẻ cánh Đại bàng đầy ấn tượng là Jordi Alba.

Thắng Uruguay rồi vùi dập Tahiti 10-0, có lẽ việc Tây Ban Nha dạo chơi trước Nigeria để xây chắc ngôi đầu không khó. Và thực tế trên sân đã chứng minh điều đó. La Roja chào đón sự trở lại của các trụ cột. Rất nhiều thay đổi đã được tạo ra nhưng điều đó không khiến mạch Tiqui-taca của họ bị gián đoạn.

Trái lại sự nhịp nhàng đã sớm mang lại hiệu quả. Sau cú sút của Andres Iniesta bị ôm gọn ở phút thứ nhất, La Roja đã cho Nigeria nếm cú đòn đầu tiên khi vẫn là Iniesta nhưng lần này anh kiến tạo. Bóng đến chân Jordi Alba và từ cự ly chưa đến 15 mét, hậu vệ của Barcelona đã dứt điểm căng vào chính giữa khung thành mở điểm trận đấu.

	Jordi Alba có bàn thắng mở tỉ số cho TBN từ rất sớm

Jordi Alba có bàn thắng mở tỉ số cho TBN từ rất sớm

Sớm có bàn vươn lên, TBN chơi ung dung. Họ để đối thủ có đất phối hợp. Thực tế thì Nigeria cũng tạo ra được một vài cơ hội nhưng họ chưa đủ sắc sảo để làm nên chuyện. Trái lại La Roja còn làm rung chuyển khung thành Đại bàng xanh khi Cesc Fabregas dứt điểm dội cột sau đường chuyền của Roberto Soldado. Trước đó tiền đạo của Valencia cũng khiến Nigeria toát mồ hôi bằng cú dứt điểm ở phút 26.

Sang hiệp hai, nhà ĐKVĐ World Cup siết lại thế trận. David Silva và Fernando Torres xuất hiện khiến Nigeria phải tập trung cho phòng ngự nhiều hơn. Nhưng như vậy là chưa đủ bởi so về đẳng cấp, đại diện châu Phi thua xa.

	Torres tiếp tục góp công vào chiến thắng của đội nhà

Torres tiếp tục góp công vào chiến thắng của đội nhà

Tình huống ở phút 62 đã chứng minh cho điều đó. Ở pha chạm bóng gần như là đầu tiên, Torres đã đánh đầu tung lưới đối thủ. Sau đó La Roja chơi nhàn nhã, lui về sân nhà nhường đất cho Nigeria để chờ phản công. Và họ đã thu về thành quả khi phút 88, David Villa cùng Alba phối hợp phản công tuyệt đẹp để Alba hoàn tất cú đúp của mình với pha dứt điểm dễ dàng.

Tỷ số cuối cùng 3-0 đưa TBN vào bán kết với vị thế không thể nào uy nghi hơn. Dẫn đầu bảng với chín điểm tuyệt đối, ghi đến 15 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Nhà ĐKVĐ World Cup và EURO sẽ gặp Italia ở bán kết và chắc chắn, họ vẫn sẽ là ứng viên số một cho chức vô địch.

Kết quả: TBN 3-0 Nigeria

Đội hình thi đấu:

+ TBN : Valdes, Arbeloa, Sergio Ramos, Pique, Jordi Alba, Xavi, Busquets, Iniesta, Pedro (Villa 75'), Fabregas (Silva 54'), Soldado (Torres 60').

+ Nigeria: Enyeama, Oboabona, Echiejile, Ambrose, Omeruo (Egwueke 13), Mikel, Ogude, Mba (Ogu 63'), Musa, Ideye, Akpala (Mohammed 71').

Danh sách ghi bàn: Jordi Alba 3', Torres 62', Jordi Alba 88'.

Bắn hạ
 

Trong một diễn biến khác, Uruguay cũng đã chính thức giành được tấm vé cuối cùng để có mặt tại vòng bán kết sau chiến thắng 8-0 trước Tahiti. Sau trận đại thắng, Uruguay xếp thứ hai ở bảng B và sẽ đối đầu với chủ nhà Brazil trong trận đấu kế tiếp.

Còn đối với các nhà ĐKVĐ Châu Đại Dương, họ kết thúc hành trình của mình ở Confederations Cup năm nay với ba trận thua liên tiếp, ghi một bàn và để thủng lưới 24 lần. Tuy nhiên, thầy trò ông Etaeta đã giành được rất nhiều tình cảm từ những người hâm mộ bóng đá trên toàn cầu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại