Balotelli trần tình biệt danh “Bad Boy”

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Tiền đạo người Italia vừa lên báo kể lể việc anh vốn là một con người bình thường song liên tục bị báo giới bôi nhọ từ đó mang biệt danh Bad Boy.

“Họ sáng tác ra quá nhiều câu chuyện về tôi. Tôi chưa bao giờ đốt nhà, không gây sự với NHM Man Utd và không dùng tất của AC Milan khi tập luyện cho Inter. Chỉ có 0.01% những gì họ nói về tôi là sự thật”, Balotelli trần tình với tờ Le Lene.

“Tôi từng phá hủy một chiếc xe hơi khi trở về Italia thay vì ăn mừng chức vô địch Premier League mùa trước với Man City, đó là điều duy nhất họ nói đúng về tôi. Khi tôi còn nhỏ tôi không được như những chàng trai bình thường khác, có xe và nhà đẹp. Thủa đó, rất khó cho tôi để có thể như một cậu bé, chàng trai bình thường”, Bad Boy kể lại thủa thơ ấu không mấy sung túc.

Balotelli luôn là trung tâm chú ý của báo giới

Theo Balotelli tiết lộ, anh không chỉ bị báo giới đơm đặt về cuộc sống riêng mà cả quan hệ với Jose Mourinho, với Mancini cũng bị phương tiện truyền thông đại chúng làm sai lệch.

“Tôi đã rất may mắn khi được nhiều HLV xuất sắc chỉ bảo. Tôi có nhiều cuộc tranh cãi với Jose Mourinho trên sân. Nhưng tôi cũng nhớ những khoảng thời gian tốt đẹp khi chúng tôi cười đùa với nhau. Với Mancini, tôi mắc sai lầm khi tập luyện làm ông nổi giận nhưng sau đó chúng tôi đã giảng hòa, không có gì khác nữa”, Balotelli tiết lộ.

Trong quá khứ, báo giới cũng từng đưa tin cho rằng Balotelli là một kẻ kênh kiệu, tự cho mình giỏi hơn Messi hay Cris Ronaldo. Nhưng trên thực tế, chân sút xứ Mỳ Ống rất khâm phục những cầu thủ này.

“Có ba cầu thủ tôi ngưỡng mộ và cho rằng xuất sắc hơn bản thân đó là Messi, Cris Ronaldo và Ibrahimovic. Tôi hy vọng rằng sẽ trở thành cầu thủ mạnh mẽ nhất thế giới. Nếu tôi không thể đoạt QBV, đó là lỗi của tôi”, ngôi sao xứ Mỳ Ống tiếp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại