"Ba chàng lính ngự lâm" của U23 Việt Nam

Đoàn Dự |

Theo chân U23 Việt Nam sang Malaysia là “3 chàng lính ngự lâm” với lá đại kỳ rộng tới 600m2, cùng chiếc trống vô cùng hoành tráng.

Tối nay, sẽ có 3 CĐV đặc biệt cổ vũ U23 Việt Nam trên đất Malaysia.

Cả 3 NHM này đều thuộc Hội CĐV bóng đá Việt Nam- VFS trong đó bao gồm 2 trụ cột là Phó chủ tịch truyền thông Nguyễn Ân và Phó chủ tịch phụ trách hậu cần Đỗ Hoàng Yến.

“Tới Malaysia lần này, Hội VFS có 3 thành viên và sẽ mang theo lá đại kỳ rộng 600m2, 700 chiếc khăn cổ vũ cùng một trống lớn có đường kính 70cm” – Nguyễn Ân chia sẻ về “đồ nghề” cổ vũ U23 VN.

Nguyễn Ân

Nguyễn Ân - NHM nhiệt thành đã cùng theo các cấp đội tuyển Việt Nam qua nhiều quốc gia lân cận để thi đấu

Đỗ Hoàng Yến - CĐV xinh đẹp có biệt danh "lá đỏ"

Đỗ Hoàng Yến - CĐV xinh đẹp có biệt danh "lá đỏ"

Còn nhớ ở trận lượt đi Bán kết AFF Cup 2014 giữa Việt Nam với Malaysia trên sân Shah Alam, đã có hơn 1000 NHM Việt Nam, chủ yếu là kiều bào đang sống và làm việc tại nước bạn, tới cổ vũ thầy trò HLV Miura.

Với sự kết nối của VFS, cộng đồng NHM bóng đá Việt trên đất Malaysia đã cùng nhau cổ vũ vô cùng nhiệt huyết và náo động.

Lá đại kỳ rộng 600m2 và trống, khăn cổ vũ U23 Việt Nam

Lá đại kỳ rộng 600m2 và trống, khăn cổ vũ U23 Việt Nam

Trong trận đấu tối nay, lá đại kỳ cùng chiếc trống lớn và rất nhiều khăn cổ vũ sẽ làm đỏ rực một góc khán đài của Malaysia và tiếp thêm sức mạnh cho U23 Việt Nam.

“Hi vọng HLV Miura có thể kết nối bộ khung chất lượng của HAGL và các cầu thủ từ những CLB khác để tạo nên một đội bóng mạnh và dành chiến thắng trước người Mã” – Nguyễn Ân gửi lời chúc tới thầy trò HLV Nhật Bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại