Ashley Cole còn nợ một lời xin lỗi

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Ashley Cole đã chính thức từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế, chấm dứt quãng thời gian 13 năm ròng rã phục vụ ĐT Anh. Nên coi đây là tin buồn hay… tin vui?

1. Trong cuốn tự truyện My Defence của mình, Ashley Cole viết rất rõ nguyên nhân tại sao anh rời Arsenal, chuyển sang thi đấu cho Chelsea.

“Tôi vẫn còn nhớ đó là một ngày đẹp trời tháng 12/2005. Trước đó tôi nói rất rõ với người đại diện của mình rằng: Hãy thuyết phục Arsenal trả cho tôi mức lương 60.000 bảng/tuần, tôi sẽ ở lại. Vài ngày sau đó, Jonathan Barnett gọi điện cho tôi giọng hồ hởi lắm: Tôi vừa ăn sáng cùng David Dein ở Claridge. Cậu sẽ nhận được 60.000 bảng/tuần”.

“Bẵng đi 2 tháng sau, tôi vẫn còn nhớ mình đang đứng ở đâu đó xung quanh khu vực đường A406 North Circular. Điện thoại tôi đổ chuông, vẫn là giọng của Barnett: Cậu đang nghe đấy chứ. Tôi đang ở trong văn phòng của David Dein. Arsenal chỉ đồng ý trả cho cậu 55.000 bảng/tuần. Cậu có đồng ý không?”.

“Thú thực tôi đã suýt ném chiếc điện thoại của mình đi. “Họ đang đùa tôi phải không”, tôi hét vào điện thoại. Tôi đến nhà David Dein để hỏi về số tiền 5.000 bảng hụt đi so với lời hứa trước đó của họ. Nhưng Pháo thủ chỉ kiên quyết trả 55.000 bảng. Tôi cảm thấy mình bị phản bội và tôi ra đi”.

Cole từng rời Arsenal sang Chelsea chỉ vì tiền

Ashley Cole viết ra những chi tiết này để tìm kiếm sự cảm thông từ phía NHM Arsenal. Nhưng hiệu quả thì ngược lại. Người ta càng chỉ trích Cole dữ dội hơn. 5.000 bảng là mức giá để Cole phản bội đội bóng mà anh luôn khẳng định là “tình yêu từ thuở nhỏ”.

Bản chất câu chuyện đơn giản là: Ashley Cole sang Chelsea thuần túy là vì The Blues có thể trả anh 90.000 bảng/tuần. Chuyện Cole quay lại chỉ trích ngược Arsenal đã phản bội anh đã bị bóc mẽ suốt nhiều năm qua là “những lời bao biện thô thiển và đáng xấu hổ”.

Cole còn nợ NHM Arsenal một lời xin lỗi.

2. Tìm mối liên kết với câu chuyện vừa xảy ra hôm qua, người ta bỗng dưng thấy có vài điểm tương đồng. Ashley Cole giận dỗi vì không được HLV Roy Hodgson triệu tập vào ĐT Anh và cái cách anh thể hiện sự tức giận của mình là tuyên bố chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Người ta đem chuyện của Cole so sánh với David Beckham: Becks cũng rất nhiều lần bị các đời HLV Tam sư bỏ rơi, nhưng anh vẫn kiên trì chờ đợi một cơ hội được quay lại ĐTQG, dù khi tên tuổi của Becks bị lãng quên trong màu áo Tam Sư, anh cũng đang ở độ tuổi như Cole hiện tại.

Số đông dư luận vẫn đang có thói quen nhìn vào tổng số 107 lần khoác áo ĐT Anh của Ashley Cole để đưa ra kết luận: Hậu vệ trái này đã tận hiến cho ĐTQG. Nhưng bản chất của vấn đề có lẽ không nằm ở con số khô khan này, mà nằm ở câu hỏi: Ashley Cole có thực sự yêu màu áo Tam Sư hay không?

Trái tim của Cole chưa bao giờ thuộc về ĐT Anh

Nếu có, tại sao anh lại nhắn tin cho vài người bạn của mình rằng: “Tao ghét người Anh, những kẻ đáng chết này” sau khi ĐT Anh bị loại khỏi World Cup 2010. Nếu có, anh đã chẳng dễ dàng từ bỏ màu cờ sắc áo chỉ vì một lần không được gọi lên tuyển.

Đích thân HLV Roy Hodgson đã từng nói, Cole từng tuyên bố sẽ từ chối tập trung ĐTQG nếu tên anh bị xếp vào nhóm những cầu thủ chưa chắc đá chính. Bản chất vẫn nằm trong sự ích kỷ của Cole. Khi anh không được thỏa mãn yêu cầu, anh sẽ tìm đủ mọi lý do để căm ghét nơi anh từng thuộc về, thay vì tiếp tục chờ đợi.

Người Anh cũng đang chờ một lời xin lỗi từ Ashley Cole.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại